Từ những ngày về làm dâu, ngày nào em cũng dậy sớm đi chợ, nấu bữa sáng cho cả gia đình thật chỉnh chu , đầy đủ dinh dưỡng. Cả nhà ai cũng hài lòng chỉ trừ mẹ chồng em. Bà bắt bẻ từng chút một ,chê hết món này đến món nọ.

Em cũng cố gắng ghi nhớ để thay đổi cho hợp ý bà. Mỗi ngày sau khi đi làm về dù đã muộn nhưng em cũng sẽ nấu cơm tối cho cả nhà thật nhanh rồi dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất. Em luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu.

Cứ tưởng mọi chuyện dần tốt đẹp thì đến ngày hôm nay, khi bà biết em gửi tiền thưởng của em về mua đồ cho bố mẹ em dưới quê vì nhà ngoại em cũng không mấy khá giả, mà dạo này bố em cũng đang ốm nên em gửi chút tiền về để ông bà mua thuốc bổ thì mẹ chồng em mắng nhiếc em thậm tệ, nói em về làm dâu rồi mà suốt ngày gửi tiền về cho bố mẹ ruột, chỉ biết ăn bám nhà chồng.

Cả đêm em nằm khóc, dù chồng em đã động viên an ủi em, cũng đã nói rõ với mẹ chồng em. Nhưng thật sự lúc này em thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Mong rằng mọi người đưa ra giúp em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ