Nàng 34 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng trong cơ quan nhà nước. nàng ly hôn đã 3 năm nay hiện đang sống cùng cô con gái 4 tuổi đáng yêu vô cùng. Nàng và chồng ly hôn do chồng nàng có người phụ nữ khác, nàng vừa là tuýp người phụ nữ của gia đình và cũng là người phụ nữ có cách sống và lối suy nghĩ hiện đại. Phát hiện ra chồng cặp bồ lần đầu tiên với 1 cô gái miền Tây ra làm trong Bar, nàng sock đến nỗi lên cơn điên và 1 lần tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Sau thời gian khủng hoảng đó nàng đi du lịch và lấy lại cân bằng cuộc sống nàng tha thứ cho ck và tiếp tục cuộc hôn nhân mà nàng chọn mặc dù trước khi cưới bố nàng không đồng ý. Sau 3 tháng quay lại với ck thì nàng có bầu tập 2, và sau khi phát hiện mình có bầu đc 2 tháng thì nàng lại phát hiện ra ck nàng lại đang cặp bồ với cô nàng ghi số đề dạo hàng ngày ngoài vỉa hè. Lần này nàng bình tĩnh hơn chỉ đánh động cho ck nàng biết nhưng ck nàng vẫn đâm đầu vào cuộc tình đó và viết đơn ly hôn. Nàng đồng ý ly hôn sau 5 năm chung sống, ra đi với 2 bàn tay trắng và đứa con gái thứ 2 lúc ấy vừa tròn 1 tuổi. Sau khi ly hôn nàng đặt ra cho mình 1 nguyên tắc không bao giờ bước chân vào mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, nhưng cuộc đời không phải mọi cái như mình muốn và nàng đã lạc lối từ khi gặp anh.