Em buồn quá các chị ạ. Chuyện là e mới cưới cách đây khoảng 1 tháng vì lỡ có bầu nên e cưới chứ thật sự vợ chồng e chưa sẵn sàng ạ.Chồng e là con trai lớn trong gia đình và rất nghe lời mẹ chồng e, còn bà thì cứ chăm con bo bo mặc dù năm nay chồng e đã 26t rồi. E đang mang thai 6 tháng nhưng áp lực lắm , 2 vc e ở trọ và đi làm xa lắm hôm rồi bà xuống dự lễ cưới của vc e ( tổ chức lại trên cty) bà lại trách e là sao con để chồng con ốm thế rồi thế này thế nọ v,v.. nói thật e đang bầu bí mà mệt mỏi vô cùng .Trong khi đó có ba mẹ e ở đó nữa làm e cũng khó xử. Rồi tới ngày đám tiệc e vs bà lại xảy ra mâu thuẫn. E cảm thấy tới ngày e sinh mà phải sinh ở nhà chồng chắc là e chịu không đc . Em phải làm sao bây h các chị vì gia đình bên e ở xa ba mẹ cũng cao tuổi lắm rồi. Mà mẹ chồng thì muốn e về sớm để sinh, nếu e về sinh thì chỉ có e vs mẹ chồng thôi còn chồng e phải đi làm xa. Thật sự e stress lắm e e phải làm sao đây