Mình đọc tâm sự của các mẹ thấy các ông chồng toàn bồ bịch lúc vợ bầu bí và lúc chăm con thơ,mình cũng là người sợ mất chồng lắm một thời gian đầu mang bầu mình phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.Mình cũng hay ghen tuông vớ vẩn lắm chồng mình lúc đầu cũng chán mình lắm đi đâu mình cũng gọi điện kiểm tra và lôi về cho bằng được nhưng sau một thời gian như thế khiến mình trở nên mệt mỏi và trầm cảm hơn (Các mẹ biết khi mang bầu thì ntn rồi đấy ),còn Còi (chồng mình) thì chán mình ra mặt. Mẹ chồng mình thấy thế cũng khuyên mình nên thay đổi và mình quyết định thay đổi. Mình bắt đầu quan tâm đến mình nhiều hơn, mình đi mua sắm quần áo, váy vóc cho bà bầu,kem dưỡng da. Trước khi chưa mang bầu mình có phần cẩu thả hơn khi mang bầu. Đi cạnh chồng tôi trang điểm nhẹ nhàng thôi mà chồng cứ phổng hết mũi cười toe toét hết miệng. Mình còn mua cả sách bầu bí và sách dạy con về để tối đọc lúc trước khi đi ngủ ( đọc lúc Còi nhà mình nằm cạnh không quên úp sách nên mặt ngủ sáng hôm sau dậy đã thấy sách để ngăn nắp lại và mấy lần như thế thì Còi đọc sách cùng mk luôn). Một điều quan trọng mà mình không bao giờ ngại là nhờ Còi đi mua những vật dụng dành cho con như thuốc bổ, quần áo, nhờ chồng em giặt quần áo hay đấm lưng cho. Mình cũng không bao giờ quên những câu” Mình à”, “ Bố Bông à”, “Chồng yêu à”, “bố nó à”,,…Cách 2, 3 ngày, ngồi nhà canh giờ chồng gần đi làm về thì mình lại giử tn “ Bố Bông ơi, bố Bông đi làm về chưa?”,…Đại loại là ông nào chẳng muốn vợ đưa nên mây hay muốn có cảm giác làm anh hùng mà.Tối ngủ thì “Hôm nay đi làm có vui không a? Có cô chân dài,chân ngắn để ý đến “ ông xã yêu” của em không?”Hay đại loại là vợ chồng mình đừng làm gì để sau này con phải xấu hổ với bạn bè hay mang tiếng xấu vì bố mẹ nó anh nhé” câu này phải nói nhiều hơn.Một điều quan trọng không bjo thiếu là sex phải có nhé đừng ngại đàn ông mà nhưng luôn tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ . Bây giờ bé Bông nhà mình đã 1 tuổi cs của gđ mình vẫn luôn tràn ngập tiếng cười Mình đọc tâm sự của các mẹ thấy các ông chồng toàn bồ bịch lúc vợ bầu bí và lúc chăm con thơ,mình cũng là người sợ mất chồng lắm một thời gian đầu mang bầu mình phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.Mình cũng hay ghen tuông vớ vẩn lắm chồng mình lúc đầu cũng chán mình lắm đi đâu mình cũng gọi điện kiểm tra và lôi về cho bằng được nhưng sau một thời gian như thế khiến mình trở nên mệt mỏi và trầm cảm hơn (Các mẹ biết khi mang bầu thì ntn rồi đấy ),còn Còi (chồng mình) thì chán mình ra mặt. Mẹ chồng mình thấy thế cũng khuyên mình nên thay đổi và mình quyết định thay đổi. Mình bắt đầu quan tâm đến mình nhiều hơn, mình đi mua sắm quần áo, váy vóc cho bà bầu,kem dưỡng da. Trước khi chưa mang bầu mình có phần cẩu thả hơn khi mang bầu. Đi cạnh chồng tôi trang điểm nhẹ nhàng thôi mà chồng cứ phổng hết mũi cười toe toét hết miệng. Mình còn mua cả sách bầu bí và sách dạy con về để tối đọc lúc trước khi đi ngủ ( đọc lúc Còi nhà mình nằm cạnh không quên úp sách nên mặt ngủ sáng hôm sau dậy đã thấy sách để ngăn nắp lại và mấy lần như thế thì Còi đọc sách cùng mk luôn). Một điều quan trọng mà mình không bao giờ ngại là nhờ Còi đi mua những vật dụng dành cho con như thuốc bổ, quần áo, nhờ chồng em giặt quần áo hay đấm lưng cho. Mình cũng không bao giờ quên những câu” Mình à”, “ Bố Bông à”, “Chồng yêu à”, “bố nó à”,,…Cách 2, 3 ngày, ngồi nhà canh giờ chồng gần đi làm về thì mình lại giử tn “ Bố Bông ơi, bố Bông đi làm về chưa?”,…Đại loại là ông nào chẳng muốn vợ đưa nên mây hay muốn có cảm giác làm anh hùng mà.Tối ngủ thì “Hôm nay đi làm có vui không a? Có cô chân dài,chân ngắn để ý đến “ ông xã yêu” của em không?”Hay đại loại là vợ chồng mình đừng làm gì để sau này con phải xấu hổ với bạn bè hay mang tiếng xấu vì bố mẹ nó anh nhé” câu này phải nói nhiều hơn.Một điều quan trọng không bjo thiếu là sex phải có nhé đừng ngại đàn ông mà nhưng luôn tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ . Bây giờ bé Bông nhà mình đã 1 tuổi cs của gđ mình vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Đây là kinh nghiệm giữ chồng của mình hy vọng sẽ giúp ích đc mọi người.Đàn ông 80% thích sự nhẹ nhàng, mềm mỏng cua phụ nữ. HÃY LÀM TẤT CẢ ĐỂ ÔNG XÃ HIỂU MÌNH HƠN ĐỪNG NGẠI
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1