Chuyện là vậy ạ, quá khứ ck chả quan tâm hay bố thí cho mình gì hết, nên chán quá rồi tự đưa đơn, đă kết thúc gần 4 năm rồi. ck ko được gì tốt ngoại trừ lo gia đình nó, ( đã mua nhà cho mọi người rồi, mà chưa hài lóng, trong khi nó đi ở trọ), bán skhoe nhưng ko phải lo cho vk và con. ai nhìn ck xong thấy thương hại vì body muốn xì mỡ.


đền giờ mình muốn quay lại vì thằng con (10m tuổi) mắc chưng tăng động giảm chú ý, nó chỉ muốn mẹ thôi............................................. ..............................


và có ý định sinh thêm để khi mình chết đi thì nó có anh em mà bàu bạn, ko bik mình có mạo hiểm ko vì bản chất cha & con nó y chang nhau. mình, ko thay đổi tẹo nào, thử đủ điều nên chắc chắn 1 mình mẹ ko dạy no nổi, mà nếu lỡ có lấy ck nữa sống hạnh phúc thì mình cũng ko thể vui vẻ hạnh phúc.


cha nó vẫn đợi mình quay về, nhưng nó cũng thói cũ , mình nghĩ 1 mình có khả năng vừa để nuôi nó, nghẹt nỗi là dạy nó ko nỗi.


vì vậy mình vừa ghét và tủi thân khi nó cất giọng bảo thủ gia trưởng keo kiệt là mình mát chửi, chửi những từ chưa bao giờ nói trước đây "mày tao....."


mình lo sẽ tăng level chửi thì thắng lại ko kịp, mình bik là chửi sẽ mang tội lớn. nhưng vs nó chửi từa lưa mà chưa chắc được gì, nó làm ăn bị khách hàng chửi hàng ngày nên quen rồi.


mn chỉ cho mình lối đi nào ít rủi ro nhất a!


và làm sao kiềm chế chửi lại ạ!


em cảm ơn cả nhà.