Con mình 2 tuổi mình cho đi học mầm non tư thục ở cách nhà 4km, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn ở trường làng (cơ sở vật chất thiếu thốn, ẩm thấp). Nhưng 2 mẹ con (chồng và mẹ chồng) đều phản đối và không đồng ý. Nhất là mẹ chồng tham gia cả vào việc con cái của mình. Bà bảo bà không đồng ý, bà muốn cho cháu bà học trường làng. Nếu không làm theo ý bà. Thì mình với con mình dắt nhau đi đâu ở thì dắt. Mình điên tiết lắm. Chỉ muốn ra ngoài ở luôn. Mình có thể nuôi con được chẳng cần bà dù phải đi thuê nhà. (Mọi việc khác đều không có xích mích với mẹ chồng, chỉ có chuyện con cái thôi, bà tham gia vào)


Mọi người cho mình lời khuyên là có nên đi ra ngoài ở không, nếu xác định đi ra ngoài là ly dị chồng (vì chồng mình theo phe mẹ chồng mà).