Thực sự tâm trạng em rất rối bời, em không biêt phải làm sao để quên được quá khứ của chồng khi mà hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới, em lại nghĩ lại chuyện mà chồng em đã hành động dối trá với em đúng vào cái đêm mà cả họ nhà trai thức trắng đêm để đi đón dâu sớm.


Em viết lủng củng mong các mẹ đọc và cho em lời khuyên.


Vc e đã có con gái hơn 1 tuổi, cưới đc 7th thì e sinh vì e có bầu trước. Trc khi đến vs e thì chồng em yêu 1 ng cùng công ty, có lẽ gọi đó là yêu chơi yêu bời thôi vì họ yêu rồi ct rất nhanh. ( thậm chí vào nhà nghỉ nhiều lần). Em cũng nghĩ thời buổi này chuyện đó rất bình thg. Vc e cưới rồi họ vẫn ll với nhau mặc dù ng kia đã nghỉ làm ở đó. Em ko cấm chồng vì e nghĩ nếu chồng e yêu ng con gái kia thì đã ko lấy em làm vợ. .... Đến 1 ngày khi em sinh con đc hơn tháng, đêm mất ngủ vào đt đọc mail của chồng thì em phát hiện ra vô số thứ phải nói là kinh tởm 2 con ng ấy. Trước ngày ăn hỏi em họ vẫn chat chit vs nhau, rủ nhau đi chơi và chồng em còn rủ ng đó đi mời cưới cùng. ( vì quê em cách nhà chồng hơn 100km nên lúc cb cưới k gần nhau đc ). Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, cả những chuyện họ abcxyz với nhau ntnao, rồi chồng em chê em lúc ..... với ng kia ra sao. Chồng em chê gđ em nghèo rớt mồng tơi ( thực sự gđ em ko giàu nhg bm em làm nuôi chị em em ăn học chẳng kém ai , đủ ăn , đủ tiêu). Đọc đến đo em nghẹn ứ cổ. Ngày cưới em ng dfos đến giúp gđ nhà chồng em từ hôm trc cùng đám bạn ở cty, tối ở đây đến khuya mới về. Hôm sau đi đón dâu em về thì nó cũng vãn ở đây nhg lúc đó em vô tư nghĩ em vs nó sẽ là 2 ng bạn....... Nhưng em đâu biết rằng ngay cả trong ngày cưới em chồng e và nó vẫn rủ nhau đi nhà nghỉ.


Sau cái đêm e đọc đc nhg dòng mail ấy thì chồng e đã xl và hứa ko bgio liên lạc vs ns nữa. Em biết lỗi là do chồng em chứ ng kia chỉ 1 phần nhỏ thôi nhưng em căm ghét con ng đó và hận ck mình nữa .Cũng vài lần em nói bóng gió trên fb nên ng kia cũng hiểu đc nên ko bh cmt hay like ảnh của e cả. Em phải làm sao để quên đi những chuyện đó ,????


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone