E chào tất cả mọi người. Em là chủ bài viêt Có nên ly hôn khi chồng biết sự thật nhưng không dám thừa nhận đối mặt. E suy nghĩ rất kỹ mai em quyết e huyện làm thủ tục ly hôn khi ck em ko chịu ở riêng. Chuyện là thế này bạn tối có cả bố chồng và chông e có nói chuyện là bọn e mãi sẽ lên huyện làm thủ tục ly hôn nhưng bố ck e ko khuyên được câu nào. Tiếp đến vê vấn đề e có mua 1, xuất đất ruộng 213m2 giá 90tr lúc mới đẻ tiền e có 82 tr ck e 8tr thoả thuận đứng tên e vì tiên đó là tiên e có trước cưới. E bảo để e đi lm nhưng ck cứ bảo bố ck làm sổ hộ đứng tên e vì cùng dịp gia hạn thời gian sử dụng đất ở kiêu kỵ. E tin e để ông đi làm nghĩ em ngu quá không nghe lời bố mẹ đẻ khi bố ck suốt ngày đi nói xấu mh mà tin. Mỗi lần e hỏi ông cứ bảo xong rồi. Giờ là gần 2 năm. Hôm nay e hỏi ông mới lộ ra. Ông không nói là làm hay chưa ông cũng ko nói là đứng tên ai ông cũng ko đưa trả lại em sổ đỏ. Em bảo là nếu bố chưa làm thì để con làm mà bố làm xong rồi thì cho con xin cái sổ đỏ để con làm thủ tục ly hôn khi phân chia cho dễ. Xong ông bảo ông cho e 100tr xin việc với mua vũng đất e bỏ ra thế là như nhau (ý ông ko muốn trả mình đất). Giờ tao( lúc đầu bố sau mày tao) đưa đee tạo mất trắng à đầu tư mấy trăm triệu giờ chúng mày bỏ nhau rồi đùng 1 cái mày đòi thì tao chết à. Em cũng nói luôn là con không biết bố nói cho những ai lag bố cho con 100tr nhưng trên thực tế có 70tr 20tr con vậy mẹ mẹ đòi con lên xuống còn đã trả cả gốc lẫn lãi cho mẹ 10tr con rút tiền của con. Lúc đó cả nhà đang ngồi ăn cơm nói chuyện có cả mẹ con và ck con bố nghĩ kỹ đi e còn lấy cả dẫn chứng ông mượn lấy của những ai. Nhưng ông bảo tao ko biết nhưng sau này đất đấy cũng là của thằng cò, của con chứ của ai. Chốt là ông ko trả. E không cần biết tương lai e nhìn vào thực tế hiện tại như vậy thì có đáng để quyết ly hôn ko cả nhà. cho em lời khuyên ạ. E cảm ơn mọi người chia sẻ.