Không muốn thất bại hôn nhân lần nữa, xin các mẹ tư vấn!
Các mẹ yêu quí!
Hôm nay em vào đây rất mong được các mẹ tư vấn cho chuyện tình cảm vợ chồng của em. Em và chồng hiện nay đều xuất thân trong gia đình bố mẹ ly hôn. Cuộc sống đều long đong lận đận. Em lấy chồng lần thứ nhất chưa đầy 1 năm tay vì chồng cũ của em dính vào con đường tệ nạn, không còn đường nào khác em phải về nhà mẹ đẻ, lo cho con và bản thân. Chồng em thì lấy vợ cũ được vài năm, sinh con gái đầu lòng được 1 năm thì chia tay rất nhẹ nhàng, sau đó cô ấy đã kết hôn.
Cho đến khi con trai em được hơn 5 tuổi, thì em gặp, quen, yêu và quyết định lấy chồng em hiện nay. Cái cảm giác của người cùng đồng cảnh từ tấm bé, thấy hiểu và hợp nhau lắm, mãn nguyện vô cùng. Nhưng
Em và con em thì ở với mẹ em. Mẹ em là phụ nữ đồng bóng vừa tốt bụng vừa cực đoan. Mẹ em nhất quyết không đồng ý cho em đi lấy chồng. Dịp tết năm đó, mẹ em bệnh nặng, chồng em xuống thăm và luôn có mặt để cùng em chăm sóc mẹ. Mẹ em vui vẻ, nhưng sau đó được 1 tháng, mẹ em lên cơn đồng bóng, chửi bới om xòm. Từ đó chồng em nhất định không xuống nhà mẹ em nữa. Dù cho anh trai em có nói chuyện hãy thông cảm và đề nghị sẽ đi cùng với chồng em để đặt vấn đề cưới xin.
Sau đó chúng em vẫn tự tổ chức cưới với bạn bè và đồng nghiệp của 2 vợ chồng. Nhưng ngay sau đó thì chồng em đi công tác nước ngoài liên tục. Em làm ăn thất bại, kinh tế phần nào đều dựa chồng, em quá căng thẳng mắc bệnh trầm cảm. Chồng em thì làm công ăn lương nên kinh tế có phần eo hẹp. Rồi có một chuyện đã xảy ra, đó là chồng em ngày càng thờ ơ và lạnh lùng với em. Em gặng hỏi, mỗi lúc trả lời một lý do. Em cũng không hiểu đâu là lý do khiến chồng em như vậy. Nhưng có 1 lý do chồng em đã nói là không còn thấy em như trước, không chia sẻ được với em về chuyện con gái của chồng em, vì con gái đang sống với mẹ. Em đã thanh minh rất nhiều lần là em vẫn yêu thương con gái không khác gì so với lúc ban đầu nhưng em cần được làm vợ đàng hoàng, cần được giới thiệu với vợ cũ. Vì nghe chồng em kể, chồng em đã đau khổ và muốn chết khi cô ấy quyết định chia tay. Vậy mà khi 2 người liên lạc, vẫn anh em rất ngọt ngào, chồng em rất bất bình với bà ngoại của con gái nhưng vẫn gọi là mẹ nên em đã rất không tin tưởng chồng em suốt quãng thời gian dài đó. Em nghi rằng chồng em vẫn còn trai thương vợ cũ, về thăm con gái chỉ là cái cớ. Em đã rất đau khổ. Mãi sau đó, thì tiện đưa con gái về chồng em mới đưa em đến nhà vợ cũ và giới thiệu. Em thấy lòng nhẹ nhõm và tin tưởng chồng.
Đến giờ, em muốn đăng ký kết hôn thì chồng em nói không phải lúc và không muốn vội vàng rồi đi công tác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng tớ nghĩ thế này, bạn đã đkkh 1 lần rồi và cái giấy đăng kí...
"Kẻ thù" và "quý nhân" cho tình yêu của bạn
(29/08/2010 08:08:19)
Có những cặp đôi mà...