Có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ hiểu thui. Nhưng kỳ thực em không hiêu chuyện gì đang sảy ra với mk nữa. Chúng em chuẩn bị kết hôn vào tháng tới nhưng tối qua có một chuyện tự dưng ập đến, hai đứa chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới rùi. Hôm qua khi qua nhà bạn anh ấy chơi thì gặp bạn bè của anh ấy trong đó có một người mà chúng em mới quen nhưng không bao giờ nói chuyện hay nhắn tin nói chuyện qua lại cái gì. Hôm trước anh bạn đó có xin số điện thoại của em để nếu không gọi được cho nhà em thì gọi cho em , em đắn đo mãi mới cho, vì em nghĩ không cần thiết nhưng anh ấy bảo có chuyện gì đâu nên em cuối cùng em cũng cho, và luu số anh ấy lại và quên khuấy đi luôn. Nhưng hôm qua thì anh ta lại bảo anh ta không xin số em mà em tự xin số anh ta đúng là không thể tin nổi.Thế là lúc về nhà em cứ hỏi đi hỏi lai sao lại lưu số của hắn vào. Thật tình em không nghĩ cái gì cả từ trước đến giờ em không có thói quen nhăn tin với ai nếu không quen hay chỉ là bạn bình thường, nhưng tức ở chỗ là hắn dám để em đi bộ về. Em thật không hiểu cái gì luôn, về còn nhắn tin bảo rằng chúng ta không cuoi nhau nua. Ui cái giá trị cuộc đời này nó tàn khốc chẳng giống ai cả, em không hiểu sao co thể nói những lời đó ra được khi chúng em chịu qua nhieuf sóng gió để đén được như ngày hôm nay. Nên em không hiểu được chuyện gì, mọi người bảo em nên làm sao giờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ sắp cưới mình thì...