Em lấy chồng là người miền trung, ba mạ chồng của em là người Huế mà người niềm trung có thói quen là rất tiết kiệm thậm chí là keo kiệt. Mặc dù em đưa tiền sinh hoạt hàng tháng của vợ chồng đầy đủ nhưng rất ít khi má mua trái cây ăn, nhà có máy giặt nhưng không bao giở xài,lý do là tốn điện tốn nước. Ba má chồng không phải là nghèo hay khó khăn gì về kinh tế, vì ông bà có 2 con gái ở nước ngoài và thêm 1 căn nhà ở Sài Gòn, 1 căn nhà ở ngoài Nha Trang nhưng lúc nào cũng than, lý do là bây giờ già rồi, không đi làm nên không có tiền nhiều. Ngày trước khi em và chồng em chưa cưới, lúc nào má chồng cũng sợ anh lo này nọ cho em, hỏi thăm hoài. Rồi em tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm hay làm không được nhiều tiền thì má cũng nói. Quá nhiều chuyện khiến em chán lắm rồi, muốn ra ở riêng, ngay cả chồng em cũng nhiu khi chịu không nổi, nhưng chồng me là con trai duy nhất và là út nữa. Muốn ra ở riêng cũng khó, em không biết phải làm sao cả.......