huhu.em chán xã nhà em quá. từ hồi yêu nhau đến giờ chiều thì rõ là chiều em, kể cả ko có việc gì cũng tặng, nhưng riêng những ngày 20/10, 8/2, valentine,... là ngày mọi ng` được tặng thì ổng chẳng tặng gì, dù chỉ là 1 bông hoa, nhắc thì mới à ừ, rồi xin lỗi, hôm sau mua đền. em hỏi thì lần nào cũng có lý do cả, hôm thì đặt rồi nhưng nó bán mất nên ko tặng đc, hôm thì hết tiền...hôm nay cũng vậy. em chán chẳng buồn nói nữa, bao nhiêu lần như thế rồi. ko biết có ai rơi vào hoàn cảnh như em chưa? mà nếu hay quên như vậy liệu có vấn đề gì ko nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm vừa rồi, 20/10 ny lại ở xa, mãi đến chiều mới gọi điện. Dưng mà buồn nhất là chồng...
Còn em nè, không những không được tặng gì hết mà những...
Hôm qua 20.10, trên cơ quan đc 3 bó hoành tráng, bó nào cũng to nên chẳng mang về đc, lại chủ quan nghĩ là về thế...
sáng nay xã nhà em...
Hoa ngày đó vừa đắt, bó to nhưng cành có tí ti, muốn cắm cũng dở, không cắm thì phí.
Mình thích...