Em buồn quá các mẹ ạ!


Em có nuôi 1 con cún lạp xưởng(chân ngắn người dài) em thương nó như con em. Gọi con xưng mẹ luôn.,


EM nuôi nó từ bé, nó ốm đau cứu chữa hết bao nhiêu tiền của mới sống đc đến bây giờ nó hơn 1 tuổi và vừa đẻ em bé xong,em ko giàu có gì nhưng luôn cố gắng dành điều tốt đẹp cho nó.


Mấy tháng trước nó vừa có bầu thì bmc bảo đưa nó về cho ông bà nuôi trông nhà (em ko ở cùng bmc, và ở cách xa tầm 2 tiếng đi xe luôn) em ko muốn tí nào nhưng cuối cùng chồng e bảo ông bà mượn thôi, mấy tuần nữa lại đón về. EM cũng ko dám gay gắt, vì sợ bảo có con chó mà khó dễ, nên cũng đồng ý nhưng trong lòng thì lo và thương nó lắm, lúc đó nó lại còn đang có bầu nữa.


CUối cùng thì cũng ko đón nó về được, nó phải ở vs bmc em luôn, nói chung vì em hiểu tâm lý các cụ chả có khái niệm thú cưng là gì nên em chỉ cố ý dọa chó này đắt tiền, dễ chết, bán đc nhiều tiền lắm blah blah để các cụ chiều nó hơn tí, MAy mà cũng có tác dụng, ngày đc khẩu phần cho ăn ít phổi vs cơm chứ ko đến nỗi bị ăn cơm thừa caanh cặn.


Đến hôm nó đẻ em cũng ko đc đón về đành để luôn nó ở vs ông bà, vì em cưng và huấn luyện nó nhiều trò nên ai cũng thích nó (mà thích thôi chứ ko yêu thương gì nó đâu). Nố đẻ đc 4 ngày e nài chồng e đèo về thăm thì thấy nó gầy giơ từng cái sống lưng vs sườn ra, xót con nhưng cũng ko dám kêu câu nào. CHỉ bóng gió là mẹ cố chăm cho nó lấy sữa cho con bú, con nó đẹp bán đc nhiều tiền đấy. Mẹ chồng e thì cũng tốt tính tốt bụng chứ ko phải là ghê gớm đâu, có điều người ko yêu chó thì tư tưởng kệ nó con chó sống đc thì sống, có chết thì tiếc của chứ ko như em, em thương con mà ko dám nói.... Nó ở vs bmc ko đc cưng nựng ôm ấp nhiều như ở vs e, hôm e sang thăm nó bắt e ngồi nó nằm gối đầu lên chân mới chịu nằm yên cho con nó bú, nhìn thấy tội ơi là tội, như kiểu thiếu thốn tình cảm lâu ngày ý,.


Sau khi thăm nó về nhà ngày nào em cũng gọi sang hỏi thăm thì mẹ ch e bảo nó chả chịu ăn gì, gầy lắm rồi, ngày bà có cho thêm quả trứng vịt lôn rồi (cái này cũng là em gợi ý). CHồng e thấy hay gọi quá bảo gọi ít thôi ko ông bà lại nghĩ có con chó mà làm quan trọng hóa vấn đề, E cũng đành nghe theo. Giờ lắm lúc em chỉ muốn xin về nhà chồng ở để đc chăm nó các bác ạ , mà chả có lý do gì mà về. ngày nào ruột gan cũng lo cho nó, chỉ sợ nó chết vì kiệt sức thôi, uhuhuhu.(mà em cũng bầu sắp đẻ rồi chắc còn lâu mới đón đc nó về)


Các mẹ bảo e nên làm sao giờ?/??? Hình mang tc minh họa :((





webtretho