Gửi các ACE,


Em năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được gần 3 năm, em và ông xã là học PTTH cùng nhau, sau đó yêu nhau gần 8 năm mới cưới.


Hiện tại 2 vc em có việc làm ổn định, thu nhập cũng khá và em đang mang thai gần đến ngày sinh rồi nhưng lòng em lúc nào cũng hoang mang, nghi ngờ ông xã em có người khác bên ngoài.


Thời gian gần đây ít nhất đã 3 lần em thấy anh nhắn tin qua lại với 1 người, thậm chí lúc 11h đêm, nhưng sau đó em kiểm tra đt thì anh đã xóa chứ không để lại trên điện thoại.


Anh vẫn chở em đi khám thai định kỳ bình thường nhưng em thấy mối quan hệ vc em sao mà tẻ nhạt lắm, vc ít nói chuyện và tâm sự cùng nhau. Em biết là để giữ vững hôn nhân, điều cốt lõi nhất là NIỀM TIN, nhưng đối với anh, em không hề có sự tin tưởng, mọi chuyện cứ dồn nén chứ không giải quyết rỏ ràng khi có mâu thuẫn xảy ra. Lúc trước khi quen em, anh có quen vói 1 bạn cũng học cùng lớp, và hai người đeo nhẫn cặp cùng nhau, sau đó bạn này có chồng và sang Mỹ định cư, trả nhẫn lại cho anh, anh đã khóc như chưa từng được khóc khi biết bạn này đi Mỹ. Em và các bạn khác đều biết chuyện này, nhưng sau này anh vẫn khẳng định với em anh và bạn đó không có gì, em tin hay không thì tùy em. Thật sự, em chỉ cần anh nói với em là bạn đó là quá khứ rồi, em mới là hiện tại của anh thì em sẽ hạnh phúc biết bao và coi như gút mắt của em cũng được giải quyết,....


Tiếp theo là những chuyện ở cơ quan, em cũng nghi ngờ anh có quen với đồng nghiệp, em cũng khóc rất nhiều và hỏi anh nhưng anh vẫn giống những lần trước: Em tin hay không thi tùy! anh không hề giải thích gì cả. Thậm chí, em email rất nhiều lần cho anh để nói rỏ tâm trạng của em nhưng anh không bao giờ reply và coi như chưa bao giờ nhận email của em vậy.


Do những lần trước gút mắt của em kg được giải quyết, nên những sự việc xảy ra gần đây em lại càng hoang mang hơn, em không biết do em đang mang thai nên suy nghĩ lung tung hay thật sự ông xã em đã có người khác, em bối rối quá, mong anh chị giúp em....