Vợ chồng mình kinh doanh tạp hóa tại nhà và sống với bố mẹ chồng. Em trai chồng cũng đã có gia đình và ở ngay cạnh (bố mẹ chồng chia đôi đất cho 2 anh em) và bán đồ ăn sáng.


Công việc kinh doanh của gia đình mình cũng tạm ổn, vợ chồng không có mâu thuẫn riêng, nhưng dạo này, càng ngày càng cãi nhau, đơn giản do mẹ chồng thỉnh thoảng lấy đồ trong gian hàng như: mắm, muối, đường, gia vị... mang sang cho con trai bà để nấu, bán hàng ăn buổi sáng.


Ban đầu thì còn ít và dấm dúi lúc mình không để ý, mình cũng nhịn cho qua. Nhưng giờ lấy nhiều hơn, có lúc mình thấy, mình nói khéo, thì mắng mình, bảo mình ki bo, tiếc của, đủ thể loại trên đời.


Mình rất bực tức, nhưng cũng không dám cãi, tối đến nói với chồng, nhưng chồng mình nể mẹ, cứ ậm ờ, mình nói nhiều quá giờ thành ra 2 vợ chồng cãi nhau, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình.


Mình không biết phải làm sao trong tình huống này, buôn bán dù lời lãi, nhưng cứ kiểu mất tiền, không vốn thế này thì bao lãi cũng không đủ bù đắp được. Mà nhà em chồng mình cũng làm ăn, chứ có nghèo đến mức phải cho không đâu!


Xin tư vấn từ các mẹ.