Lấy chồng được 3 năm, được chồng yêu thương, bố mẹ chồng quý mến là điều vô cùng may mắn đối với tôi. Ban đầu về làm dâu phố cổ, tôi rất lo sợ. Nhưng rồi sự thân thiện, gần gũi của bố mẹ anh khiến tôi chẳng còn có cảm giác này.
Cha mẹ chồng tôi là những người tốt tính, tâm lý, tôi lại rất hợp tính mẹ chồng. Bà là người hiện đại, hoạt bát, khéo léo và quảng giao. Bà trẻ hơn tuổi, không hẳn vì ăn mặc sành điệu mà còn vì tính cách trẻ trung. Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ chồng tôi cũng rất hạnh phúc. Trong khu phố này, gia đình nhà chồng tôi được coi là hình mẫu hạnh phúc nhiều thế hệ.
Thế rồi một lần tôi vô tình phát hiện ra bí mật động trời về mẹ chồng. Đó là khi chị chuyển sang làm quản lý cho một khách sạn 4 sao nhưng chưa kịp thông báo với ai vì mới đang trong thời gian thử việc. Trưa hôm đó, khi đang đi trên hành lang của khách sạn, tôi sững sờ khi thoáng thấy mẹ chồng và một người đàn ông trẻ hơn tuổi đi nhanh vào phòng. Không tin vào những gì mình vừa thấy, tôi xuống quầy lễ tân hỏi về danh tính hai vị khách vừa thuê phòng. Tôi điếng người và “sốc toàn tập” khi biết chính mẹ chồng đã đứng ra thuê phòng và để lại chứng minh nhân dân. Sự thật đã quá rõ. Cô lễ tân nói họ là khách quen của khách sạn và thường lui tới vào những buổi trưa. Có lẽ bà không thể ngờ rằng tôi lại làm quản lý ở chính nơi bà hẹn hò với tình nhân.
Khi phát hiện ra sự thật đó, tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu vì giữ một bí mật lớn. Tôi im lặng coi như chưa biết sự việc. Thật sự tôi rất thương bố chồng tôi. Ông năm nay mới 61 tuổi nhưng bị bệnh tim, hạn chế việc đi lại. Nếu bây giờ biết được sự thật này, chắc chắn ông sẽ bị sốc. Bức bối, tôi có nói chuyện với mẹ đẻ. Mẹ tôi biết chuyện cấm tiệt tôi không được hé răng nói với bất kỳ ai kẻo mẹ chồng, con dâu không nhìn nhau, tan cửa nát nhà.
Tôi biết mẹ tôi khuyên nhiều phần là đúng nhưng thi thoảng nhìn thấy mẹ chồng giả tạo quan tâm tỏ ra yêu chồng thương con tôi lại cảm thấy mình đang làm việc xấu và hèn nhát. Giá như mà tôi không biết được sự thật về mẹ chồng đi ngoại tình, có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Các mẹ ở đây đã có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Hãy cho tôi một lời khuyên, thật sự những ngày qua tôi rất mệt mỏi. Cảm ơn các mẹ.