Em xin chào cả nhà. E theo dõi wed đã lâu nhưng hom nay mới lập nick để xin ý kiến cả nhà về vấn đề e đang gặp phải.
em sinh năm 93, lấy chồng được 1 năm và e đang có bầu được 6 tháng. Về làm dâu nhưng e vẫn đi học .vì nhà chồng chỉ có 2 ae trai nên mẹ chồng thương e lắm, ko cho e làm bất cứ việc gì nặng từ lúc về làm dâu. Bà lo e cho e từng tí một chưa bao giờ trách mắng e câu nagwj nhẹ nào. E cũng thương MC e lắm. Nhưng k hiểu sao từ khi mang bầu tháng t4 e luôn khó chịu với mọi lời nói của MC, tới mức bà hỏi "sáng nay con muốn ăn gì?" E cũng thấy khó chịu, bà dặn e ko đuọc ăn đồ ăn thừa ở tủ lạnh e cũng thấy khó chịu với bà, bà mua đồ lót cho e e cũng k vừa lòng. Bà đưa tiền e đi chợ e cũng thấy rất ghét. Nói chung e k vừa ý với tất cả mọi hành động, lời nói của bà dù bà làm tất cả vì e, muốn tốt cho e. E k biết mình sao nữa dù bà rất rất tôt với e. Mà e chỉ khó chịu với mỗi MC e thôi ạ. Cả nhà có chị nào khi mang bầu mà bị giống e k ạ?? Cho e xin ý kiến với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đừng có nhăn nhó cả ngày kẻo con cũng lây cái khó t...