Các mẹ ơi, e đã cưới đc hơn 2 năm, khi làm đám cưới thì đã có bầu 2 tháng, từ khi quen nhau mẹ chồng em đã đòi sống chết khi 2 đưa đòi tiếm tới, nhưng k cấm cản đc nên đã đồng ý, sau khi cưới k hiểu có fai vì mọi chuyện đã k như ý muốn nên về làm dâu rất khó, mẹ chồng em đạo thiên chúa luôn nói chuyện luân lý làm người như thế nào cho fai,em còn quá nhỏ để làm 1 người vợ, con dâu và làm mẹ. nên trong cách ứng xử của em hôk đc tốt cho lắm và có những điều k fai làm cho bố mẹ chồng fai phiền lòng,em đã cố hết sức mình để đc lòng nhà chồng nhưng có lẽ những cố gắng đó dường như vô nghĩa vì có đên đâu thì nó càng tồi tệ hơn vì có lẽ bên nhà chồng đã k có thiện cảm với em từ trước, 2 vợ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, nhìu lúc uất ức vì chồng k hỉu mình bị dồn nén, và đến bây jo đã 2 lần xảy ra chuyện đòi li dị và người đòi li dị là em, em chồng em chửi em là ngu khi nói ra câu đó vì người thiệt thòi là em,em k làm ra tiền, từ khi cưới đên khi con em đc 12thang thì đi bán nước ép trái cây nhưng cũng ở trước cửa công ty chồng,em có thể xin tiền bố chồng mọi chuyện chăm lo cho con như đi khám sức khỏe sữa và đồ dùng cho bé mà bố chồng lại rất vui vẻ em cũng rất thương bố chồng, nhưng em luôn bị áp lực zới mẹ chồng em và chồng em, chồng em tính rất nhỏ mọn luôn cháp nhất mọi chuyện dù nhỏ như con kiến và luôn méc mẹ chồng chị chồng những điều k tốt về em,ổng rất ham chơi k bít suy nghĩ cho tương lai, ban ngày đi làm tối về ngủ còn tất cả thòi gian rảnh ông dành chơi gameonline hò hét chán thì nghỉ và lo cho vợ con, ông làm j cũng kể công tắm cho con thay đồ cho con và đem đồ lên máy jat phơi đồ và đó là lí do mỗi lần ổng than fien khi ổng làm mà em ngồi chơi...em bán quán và ổng dọn dẹp phụ mẹ chồng em nói có phước lắm mới có ng chồng như zậy còn mấy thằng khác nó kệ vì dọn dẹp rửa ráy là công việc của đàn bà, khi bé lên 1 tuổi em lau nhà quét dọn mẹ chồng thấy cháu nội ngịch ngợm mặc kệ ngồi chơi game coi phim, nhìu lúc sợ té nhờ mẹ thì bà nội cũng kêu bé con ơi con à, k thì cho nó mấy cục đá lạnh ăn để ngồi nói chuyện zới bà hàng xóm, bố mẹ chồng em nuôi ăn cả 2vc vì chồng em làm cty của bố nói chung k thiếu 1 j cả chỉ thiếu tiền tiêu sài vặt thôi,2 mẹ con bất đồng trong tất cả mọi chuyện và em cũng nhìn nhượng rất nhìu cõ lẽ mẹ em cung k vui j khi em làm dâu, có lần em rất buồn và muốn tự tử nhưng chị bạn khuyên chết rồi người ta có khóc thương cho mình hay chỉ có ba mẹ đẻ mình thấy mình quá khờ dại...em không biết mình đang sướng hay khổ từ khi lấy chồng,có lẽ sướng khi đầy đủ cuộc sống còn khổ vì tâm trí nỗi lòng tâm lí vì k có sự chia sẻ của chồng và k thể sống cùng mẹ chồng, có lẽ tình cảm của em đối với chồng cũng giảm sút vì mỗi lần gây lộn lại thấy đc ở chồng những điều tưởng chừng chỉ có những người đàn bà nhỏ mọn mói làm đc 2 vc em có khi 1 tuần nửa táng k gần gũi, chồng em có muốn làm em cũng k thích, thậm chí khó chịu và đa số là làm cho xong nghĩa vụ ng vợ, tối đặt lưng xuống là sự mệt mõi,sáng 6h15' dậy bắt đầu 1 ngày đón nhận 1 ngày chán chường đối với em ngày nào cũng zậy,niềm vui chỉ ở bé con, nhìu lúc tưởng chừng bên chồng con là niềm hp lớn nhất nhưng những quãng thời gian đó rất hiếm hoi và mỗi lần lo cho bé xong ngồi nghỉ lại thấy tâm trạng chán trường...! em bị sao zậy các mẹ? em đang sướng hay khổ em fai làm sao đây?