Tôi quen anh trong sư tình cờ anh và tôi tim hiểu nhau 3 năm , sau đó anh đến gđ tôi xin đi lại ,gđ tôi hỏi anh về lý lịch và anh hứa là anh chưa có quá khứ nào ràng buộc anh , thế gđ chấp nhận cho chúng tôi tìm hiểu nhau , sau 1 năm tôi làm đám hỏi , 1 năm sau làm đám cưới .
Là đưa con gái sống gia đình nề nếp -luôn tin vào mọi chuyện xung quanh và chưa từng đi ra nhiều ,Sau cưới nhau tôi phat hiện ra chuyện qua khứ của anh ,
VC tôi đi ăn . ox mời một người bạn gái nói la bạn làm ăn chung - cô kia cũng nói là bạn làm ăn kg có gì tôi tin đó la sự thật vì cô ta tỏ vẻ rất tốt - quan tâm tôi - thậm chỉ tự nguyện giúp 2 vợ chông tôi nhờ bất cứ việc gì cô ấy cũng làm - thâm chí vc tôi đi du lịch cô ây cũng đặt giúp vé , nhưng tôi thấy không thích cô ta lam thế mà khó chịu nên tự làm lấy .
Cô ta còn mờii vợ chông tôi đên gđ mẹ of cô ta chơi ăn cơm , rồi chị gái cô ta cũng làm mọi thứ khi vc tôi co nhờ đên , rồi cô ta còn tằng giây chuyền cho tôi , tôi kg lấy cô ta nói sông bạn be thì tình cảm quan trong chứ khách sáo hay phân biệt và tiền bạc không là gì , toi thây cô ấy tứ tế và thế tôi nhận , mọi người có vẽ rất tốt với tôi và đặc biệt với ox tôi nữa ,cô ây sống khá khôn khéo với tôi để tôi không nghi nghờ cô ta và chồng tôi . Nhưng có lần anh trai tôi đi ăn chung thì cô ta than nhiên ngồi ôm anh trai tôi có vẽ rất tình tứ , nên tôi nghĩ co ta vơi chông không có gì hết , nhưng cách sông cô ta làm tôi không yên tâm , và thấy bất an
và có vài lẩn gặp nhau tình cờ làm tôi khó tin . khi hai VC tôi đi ĐL , tình cờ gặp cô ta , đi Vũng tàu cũng gặp cô ta , tôi hỏi cô ta nòi đi vơi mấy người bạn , mặc dù những lần gặp la chúng tôi đều phải trả tiên bũa ăn cho cô ta va mấy ngưới bạn đó , sau đó tôi nghi nghờ kg có sự trùng lặp nào thế hết , tôi đâm ra thấy bất an .
Đúng như những gì tôi nghi nghờ ,sau nhiều lần tự đi tìm hiểu thì biết là cô này là vợ cũ của ox tôi hiện nay , 2 ngưới đã li di nhau chưa có con chung , nghe đâu cưới nhau mấy tháng ox đi công tác xa cô này cặp bồ đưa về nhà ngủ và hàng xóm mách lại cho ox biết sau đo tìm hiểu rỏ ràng li than rồi ly di , rôi nghe đâu cô ta có con vơi ngưới ăn chơi nào đó ...
về tài sản thì cô ta đứng tên có giá trị hàng tỷ .Sau nhiều ngày tháng tìm tòi tôi phát hiện ra và yêu cầu ox chấm dứt . và ox chấp nhận đề nghị of tôi . khi ox làm đơn ra tòa đòi chia tài sản trước hôn nhân thì mới biết cô này tự làm công hàm độc thấn nhờ phường chứng rồi bán hết nhà, đất trước khi chưa ly hôn .
ox tới công an hỏi thì ông chứng giấy nghĩ hưu , có vài ngươi Công an phương nơi cô ta sông nói vơi VC tôi là Cô này sông với nhiều ngưới lắm và có nhiều ngưới bị lừa như anh đó , trới đất tôi nghe mà không hiểu gì hết . và Ông CA trấn an ox thôi bỏ đi kiện làm gì
Từ ngày cô gái kia bị ox đưa ra tòa thì cô ta dt về cho gđ tôi nói hết chuyện of cô ta va ox tôi , làm tôi mất mặt , cô ta bịa đủ thứ chuyện , có người tin , có người không tin , cũng may có ông bác ò ox tôi nói cô này sống buông thả lắm , nay đây mai đó , thậm chí có nhà không sông di thuê ks hay nhà riêng sống ,
Chúng tôi sống vơi nhau được 4 năm mà tôi luôn bị ảm ảnh về cô gái kia , tôi tự nhủ tại sao minh nhu nhược và quá tin vào một người đàn bà ranh ma và đóng kịch giõi như thế , tôi không hiểu !!
tôi hận chồng tôi , càng ngay tôi mất lòng tin nơi chồng và luôn nghĩ anh ta là người xấu xa , có thể sẽ như thế với ai khác thì sao ? Cuộc sống of tôi hiện nay rất bất an mặc dù cô gái kia trôn biệt tăm , hỏi CA không biết cô ta sống ở đâu .nhưng tình cảm tôi va chồng ngày càng như lạnh nhạt , mỗi lần tôi giận hay nghi nghờ anh là tôi đem hết chuyện cũ mẳng xả vào mặt anh không thương tiếc , như thế tôi thấy hả giận . Nhưng anh lại nói bỏ chuyện quá khứ vì anh đã làm lại từ đấu .Mặc dù nay anh bỏ bạn bè rất nhiều đi đâu đều có tôi đi chung , nhưng tôi thấy kg hp và không biết nên sông thế nào đây ,
Nếu cô gái kia cố tình bôi nhọ tôi thì tôi có thể làm được gì cô ta ? có lần cô ta giả bộ dt đên nhà bác tôi nói la bạn ò tôi xin đc nhà tơi chơi , sau khi biết đc nhà cô ta tới có vẽ như hù dọa tinh thần tôi hay sao , bác tôi nói con nào kiêm mày ma sao đi vơi thằng nao nhin câu hồn quá vậy , tôi lo lắm , tôi đi ra đường sợ bị làm sao nữa , bác tôi nói chông mày liêc hệ gì với con đó hả , tôi nói gk biết , tôi không giám kể sự thật cho gđ tôi biết .
Cô ta la người miệng lưỡi dao kéo - khá khôn khéo -luôn ăn diện va nói chuyện toàn đưa đạo đức ra thôi -và hay đi chùa - nên khó mà biết được cô ta đang thật hay giả với mình .
các bạn chia sẽ mình với , minh không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?Minh chưa từng trải khi gặp khó khăn mình thất vọng quá ,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký kết...