Tôi hiện đang sống và làm việc xa đất nước. Chúng tôi quen nhau giữa năm trước. Chúng tôi đã phải vượt qua ngăn trở của gia đình và rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau. Hai gia đình vừa ăn hỏi đầu năm nay, đợi về đến VN chúng tôi mới làm giấy kết hôn và làm đám cưới. Cuộc sống yên ấm, không có mâu thuẫn và bất hoà xảy ra trong gia đình.
Vợ tôi thích tự do, thích giao thiệp bạn bè và quan hệ xã hội. Tôi tin tưởng cô ấy và không hề có chút nghi ngờ vào việc giao du và tiếp xúc với bạn bè xã hội của cô ấy.
Cô ấy quen cậu kia ở một diễn đàn. Khi hai người đi với nhau, tôi luôn tin đó là bạn bè đơn thuần. Khi tôi nhận ra việc cô ấy có người khác, Cô ấy bỏ nhà đi đột ngột (Lúc đó cô ấy đang có thai). Tôi đã phải nhờ đến gia đình nhà vợ để gọi cô ấy về. Sau khi về nhà, thái độ cô ấy khác hẳn; lạnh lùng, không quan tâm gì đến gia đình nữa, và vẫn đi chơi qua đêm (Nói là đi với bạn bè), điện thoại và chat với cậu đó ngay cả khi có tôi ở nhà. Hai người đó nói về đứa bé ngang nhiên trước mặt tôi qua chat. Tôi chịu đựng vì hiện cô ấy đang có bầu.
Đứa bé và tình cảm tôi dành cho cô ấy là lý do khiến tôi níu kéo hạnh phúc, tôi vẫn yêu cô ấy, lo cho đứa bé, bỏ qua mọi việc và luôn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình. Nhưng cô ấy vẫn duy trì liên lạc rất thường xuyên với cậu kia…
Trong thời điểm đó, nhà tôi có chuyện buồn. Tôi giấu chuyện với nhà tôi. Còn cô ấy vẫn tiếp tục đi chơi, gặp gỡ..Tôi không chịu được và cũng lo cho đứa bé nên đành đưa cô ấy về VN. Tuy vậy, cô ấy vẫn không dứt điểm với cậu kia và để tình trạng ba người tiếp diễn…
Tôi vẫn muốn níu giữ hạnh phúc (Đưa cô ấy ra mắt với họ hàng nội ngoại, làm giấy đăng ký KH, khẳng định chuyện đứa bé..), tôi sẵn sàng tha thứ tất cả...tôi biết rằng cô ấy đang đi sai đường...xa rời những điều quý giá mà cô ấy không còn để ý tới nữa...Tôi muốn cô ấy dứt điểm với cậu kia, chấm dứt chuyện ba người…Nhưng tình hình vẫn không có chuyển biến…Tôi phải làm gì đây, lúc này tôi vẫn một mình ở bên này…buồn, mệt mỏi, chán chường và rất bế tắc…tôi đã làm tất cả có thể…vậy mà… Mong được lời khuyên từ mọi người…

