Mình có chị bạn đang ở trong hOàn cảnh thật trớ trêu, khổ sở vì bị ngưởi củ của chồng sắp cứoi chị ra sức phá và khủng bố tinh thần Chị, chia sẻ để mọi người góp ý dùm chị nên lÀm gì vớiAnh chị quen nhau gần 1 năm nay, khi cả 2 đã thật sự nghiêm túc và yêu nhau say đắm và dự tính cứoi nhau thì bồ củ của Anh từ đâu nhau bổ ra khủng bố tin nhắn chị Ây băng những tin nhắn tình cảm yêu đương của 2 người trước đây cũng như kể xấu Anh Ây cho chị nghe. Chị k phản ửng hay hồi âm lại những tin nhắn của cô ta thì cô ta còn trơ trẽn tạo fb ảo nhắn tin trực tiếp cho chị và công khai kêu họ tên Anh ra chửi và kể ttội ? Mục đích của cô này Là sao hả mọi người ơi? Chắc cổ còn yêu Anh ta ko chịu Anh ta đi lấy vợ hay Là chỉ muốn phá cho thoả tâm? Họ chia tay trứoc khi Anh chị chính thức quen nhau gần 6 tháng. Ko phải Anh phụ cô ta mà Là cô ta chạy theo người khác, nhưng vì lý do nào đó mà người kHác đó cũng bỏ cô ta rồi nên giờ cô ta vẫn còn độc thân, cũng nói thêm Là cô này 32 t đời rồi mà k có đi làm gì để sống, con 1 nên ở nhà ba mẹ nuôi , chồng sắp cưới của chị ko còn tình cảm với người đó nữa vạn muốn công khai gọi nc dàn xếp nhưng chị mình ko cho , cứ thế mà cô ta cứ lên fb tự chửi tự nghe 3 tháng nay. Thật k hiểu tại sao có 1 người sống gì kỳ cục vậy