Khi muốn về nhà bố mẹ đẻ/ cho con về nhà ngoại chơi(cách nhà nội >30km) các mẹ sẽ nói/ xin phép bmc ntn???
Em muốn hỏi các mẹ nhà m khi muốn cho con, vc về nhà ngoại, 1 mình phi xe máy về nhà ngoại, về chốc lát, về lâu 1-2 hôm các mẹ sẽ nói, xin phép bmc ntn?
chả là m thấy các chị dâu m, chị gái m đi lấy ck khi muốn về nhà ngoại chơi đều bảo" mẹ ơi cn tới con cho cháu về trên ngoại chơi 1 hôm"... và hôm trc m cũng nói y chang như vậy với mc m và đã bị bà xạc cho 1 trận: mày đi mà mày nói như thế ko khác j mày ra lệnh, mày xướng lên thế, ít ra mày cũng phải xin phép" mẹ ơi cho con xin phép cho cháu về nhà ngoại chơi 1 hôm" tao bỏ tiền mua mày về đây giờ là con tao thì phải theo nếp nhà t...bla bla"
m thì nghĩ bố con mẹ con mà cứ để ý để tứ nhau quá thật khó sống, với bố mẹ ck m cũng đều là nông dân như bố mẹ đẻ m sao cứ phải câu nệ đến thế...
chị chồng m( con gái bà) ở gần đây nên lúc nào thích là sang chơi với bm đẻ ko sao, ko phải xi phép j hết, còn m ở xa nhà ngoại mỗi lần về là cả 1 quá trình: xin đi và nhờ bà trông nhà cho rồi về muộn cũng bị mắng mà ko nói với bà về cũng bị mắng( vc m vẫn ở chung với ông bà nhưng ko ở cùng 1 nhà, nhà bmc cách nhà m 200m)
e thật sự thấy đau đầu khi mỗi lần muốn về ngoại...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn sống có hạnh phúc ko? Mình mà nghe được câu...
Chết chết, mẹ chồng mà nói ra được câu này thì chết....