Mình không biết đăng tâm sự này ở đây có đúng với topic không?? Nhưng k tâm sự chắc mình không chiu dc..


Các mẹ ạ. Năm ngoái, e k thể giữ dc con của mình... E và người yêu e quyết tâm là sau đấy sẽ cố gắng để có một đứa con rồi hai đứa cưới nhau. Gia đình hai bên đều biết nhau và cũng không phản đối... Nhưng có chuyện bất ngờ xảy ra là mẹ e lại có thêm e nữa :) . Thế là mẹ e cũng nói để mẹ đẻ xong rồi hai đứa cưới cũng được... E thương mẹ e, mà e cũng k xấu hổ về vấn đề đó... Nhưng rồi tháng này, k biết nhỡ nhàng như thế nào... Tháng này e vẫn chưa thấy bị nên e cũng k biết là mình có hay không... Thử tối thì thấy 1 vạch thôi nhưng ở dưới k có vạch nào nhưng lại có cái gạch mờ mờ... Nên e quyết định để sáng mai kiểm tra lại... Mẹ e biết e thử thai... Mắng e, ý bảo e k biết nghĩ... k biết thương mẹ e... Mẹ e nói rằng mẹ bụng bầu như thế này mà đi đám cưới con thì mất hết thể diện của bố và xấu hổ :) . Nhà bên kia cũng biết chuyện mẹ e có bầu và họ cũng k có ý j cả... E bây giờ có con không biết vui hay buồn đây các mẹ ạ.. Tủi thân vô cùng... E không biết bây giờ e báo e có thai thì sẽ vui hay buồn đây :)