:Crying: mình thật là buồn các bạn ạ. mình quê ở miền tây còn ông xã mình quê ở miền trung chúng mình gặp nhau thời sinh viên yêu nhau đưỡc 4 năm khi mình vừa ra trường thì chúng mình cưới. kg biết có ai chịu nhiều uất ức như mình kg?


ngày đám hỏi mình và ông xã mình đã chuẩn bị đủ hết mọi lễ vật mà theo phong tục nhà gái cần đâu vào đấy xong hết rồi thì mình mới về quê, mẹ chồng và họ hàng bên chồng mình chỉ vào sg và mang các thứ ấy xuống nhà ba mẹ mình mà trình lễ vật thôi. một tháng sau thì mình tổ chức lễ cưới cũng như lễ hỏi mình và ông xã cũng chuẩn bị tất tần tật mọi thư từ nữ trang đến các mâm lễ vật và lần này mẹ chồng mình cũng chỉ có nhiệm vụ là mang các thứ đó xuống nhà mình mà trình lễ vật. các bạn biết không chi phí tiệc cưới là do hai đứa mình thự bỏ tiền ra hết đó bên chồng mình kg hề tặng cho mình một thứ gì gọi là quà cưới đã vậy mà mình còn phải lo chi phí cho cả họ nhà trai vào ăn cưới trong sg nữachứ.


tụi mình cưới nhau đã được 6 năm, mình có một bé trai lớn 4t và hai bé gái sinh đôi được hơn 5tháng tuổi rồi. khi mình mang thai và sinh em bé hai đứa một lúc kg thuê được người giúp chỉ có một mình mình chăm hai bé thật là vất vả mình có nhờ bà nội vào chăm phụ mình vài tháng đầu thì mẹ chồng mình cũng vào nhưng qua đẩy tháng hai bé thì mẹ chồng mình đi về vì ở trong sg buồn wa kg thoáng như ở quê.


các bạn biết kg hiện tại bây giờ vợ chồng mình đang phải nuôi con bé út đi học trong này nữa chứ. từ khi cô em út của mình vào đây học lớp 10 nay là 11 được 2 năm các bạn có tin kg mẹ chồng mình kg hề hỏi thăm xem mình có vất vả hơn hay kg khi phải cùng một lúc mà nuôi 3 đứa con và một đứa em đi học.mình có cảm giác rằng cha mẹ chồng mình cho rằng chồng mình là con cả thì việc lo lắng và nuôi em là trách nhiệm của vợ chồng mình vậy?


hai đứa bé nhỏ của mình vừa nhập viện mới về bên nhà ngoại thì người thì lên thăm người kg đi được thì gọi dt hỏi thăm còn bà ngoại thì lên bv nuôi phụ mình vì bệnh hai đứa cùng một lúc, còn phía nhà nội thì chỉ có một mình đứa em chồng trai gọi vào hỏi thăm thôi chứ ông bà nội thì im hơi lặng tiếng kg một lời hỏi thăm hai cháu. hỏi như vậy thì mình có buồn kg chứ? mình thật sự rất là buồn nhưng kg nói được với ai cả nói với chồng mình thì mình sợ mình kg kìm chế được dẫn đếntranh cãi làm cho gia đình mình bất hòa còn tâm sự với mấy anh chị bên ngoại thì sợ mẹ mình buồn vì con mình vô phước.


các bạn có ai có hoàn cảnh lấy chồng miền trung mà như mình kg an ủi mình với mình thật sự là buồ buồn dữ lắm.