Trước khi lấy chồng: Đang sống với những gì vô tư nhất:


- Sáng thức dậy đi làm với tâm trạng phới phới, đón chờ những điều bất ngờ mới mẻ từ các "đối tác"


- Trưa nhận lời hẹn hò ăn cơm với đồng nghiệp hay một chàng nào đó đang trong tầm ngắm,


- Chiều tan sở tranh thủ shopping hoặc ghé quán ăn có món khoái khẩu với bạn thân,


- Tối thư giãn la cà trong vài quán cà phê, xem phim, nghe nhạc hoặc online chát chít. Sau đó lên giường nhắn tin, nhận tin, đọc và cười rồi đi ngủ và trước khi ngủ đương nhiên thầm suy nghĩ xem mình sẽ kết anh nào nhỉ….


- Đôi khi rảnh rỗi cuối tuần có thể vào bếp làm món gì đó cho người bạn thật sự yêu thương...


Thế rồi một sáng bạn thức dậy và tất cả không còn đơn giản như vậy nữa!


- Bạn phải thức dậy từ khoảng 5h30 bất kể hè hay đông, thần tốc nầu bữa sáng hay chạy ra ngoài ra ngoài mua vài món nào đó mà không phải là chỉ cần hợp khẩu vị của bạn.


- Cố gắng để thúc giục một ông tướng lớn và một ông tướng nhỏ ra khỏi cái giường êm ấm của họ bằng giọng ngọt ngào nhất, nhắc đáng răng, rửa mặt, tiếp đến lại đẩy ra bàn ăn.


- Bạn sẽ vừa ăn, vừa dỗ giành và chăm chút cho các vị tướng quân ăn sáng, vừa canh đồng hồ sao cho không bị trễ giờ làm một phút nào. Yêu cầu đương nhiên là quần áo của vị tướng lớn đã được bạn là ủi phẳng phiu từ trước.


- Sau đó, bạn đến cơ quan, vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng thư giãn bằng cách tranh thủ suy nghĩ xem tủ lạnh ở nhà còn những gì, chiều nay nấu món gì cho hợp khẩu vị của hai vị tướng quân.


- Nhìn các cô độc thân rủ nhau đi ăn trưa, shoping, đi spa làm đẹp, bạn tự chắt lưỡi an ủi "oh, mình cũng đã từng như thế còn gì?????"


- Làm việc ở cơ quan với tốc độ thần tốc nhất có thể, tranh thủ lướt web cập nhật kiến thức chăm chồng, dạy con khi có thể, luôn gửi mắt vào đồng hồ và ăn gian thêm của cty 5 phút chờ thang máy, làm sao để bấm máy chấm công đúng boong giờ tan sở, luyện thành thói quen là luôn gọi điện nhờ bảo vệ lấy xe ra trước để vọt về cho nhanh


- Giật mình thấy sau 5 năm trình đua xe lạng lách của mình tăng theo cấp số nhân, có lẽ cũng nằm trong top quán quân nếu có tham gia đua xe trên đường phố đông người.


- Căn từng phút để có thể có mặt ở nhà đúng giờ, tất nhiên là vì tranh thủ nên bạn lại mặc luôn đồ công sở mà nhảy vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, dọn bàn ăn thật gọn gàng, đẹp mắt.


- Bạn chỉ còn việc ngồi vào bàn ăn tối rồi nghỉ ngơi? Không! bạn tranh thủ vừa tắm vừa thúc giục vị tướng lớn rời màn hình vi tính, vị tướng nhỏ rời màn hình TV để ngồi vào bàn ăn.


- Bạn thường cố gắng ăn thật nhanh để tranh thủ rửa bớt đống chén bát ăn sáng và đống nồi niêu vừa nấu bữa tối, đợi khi các vị tướng ăn xong thì bạn thanh toán nhóm chén đĩa còn lại trong thời gian ngắn nhất.


- Trong khi bạn dọn bàn ghế chén bát, lau nhà cửa thì ông tướng lớn sẽ ngồi trước cái tivi hoặc vitính xem xét tình hình thế giới và có thể không quên quát ầm lên khiến cho ông tướng nhỏ khóc nhè vì tranh giành TV hay làm quẩn chân của tướng. Có lẽ vị tướng lớn vừa quát vừa ngậm ngùi nghĩ đáng lẽ ra mình đang ngồi caphe hay đang nhậu với bạn bè. Còn bạn thì tươi cười đi gọt trái cây đem ra phòng khách khuyến khích các vị tướng thưởng thức.


- Lại nhìn đồng hồ và đôn đốc vị tướng nhỏ ngồi vào bàn học, tranh thủ vừa làm gia sư vừa gấp thêm đống quần áo đươc giặt và phơi mỗi ngày cất vào tủ gọn gàng, dọn thêm những sách báo, giấy ăn đang bừa bộn trong nhà.


- Tranh thủ dỗ vị tướng nhỏ đi ngủ trước 9h trong ánh sáng chói loá của các bóng đèn và tiếng TV inh ỏi mà vị tướng lớn đang say sưa. Nếu bạn mệt quá thì tự chìm vào giấc ngủ và thường tự nhủ rằng đời sống tinh thần của mình thanh bạch quá nhỉ. Nếu bạn khoẻ khoắn thì sẽ tranh thủ ngồi dậy sau khi vị tướng nhỏ đã ngủ say, thường là vào khoảng gần 23h, lúc này bạn mới chuyển kênh TV, xem vài bộ phim mà mình yêu thích, tranh thủ nhìn đến vài quyển sách đã bị phủ đầy bụi trên giá. Và cũng k quên nghĩ xem sáng ngày mai sẽ nấu món gì cho hợp khẩu vị.


Bạn thấy sao? Một cuộc sống hoàn chỉnh đấy chứ? Tôi đang thưởng thức cuộc sống của mình đấy!


Này, đừng trợn mắt nghĩ về tôi như thế chứ!


Cứ yên tâm mà chờ đi nhé! Rồi bạn cũng như tôi thôi!