Khi khôn còn yêu chồng nữa, yêu người khác mất rồi. làm sao đây
mình và chồng có mâu thuẫn từ lâu rồi, và mình không còn yêu chòng nữa. thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình nhưng mà không hiểu tại sao lại như vậy nữa
điều mà mình không ngờ đến là bây giờ người mà mình yêu lại chính là bạn của chồng, lại ngay ở bên cạnh, mình không biết làm thế nào khi mà đã quả yêu người ta, nhiều khi cảm thấy khó chịu trưuwocs sự quan tâm của chồng mình,
thật ra thì chòng mình trươc đây có đòi bỏ mình để lấy nhân tình, nhưng không hiểu tại sao từ ngày mình không còn cảm giác gì với chồng nữa thì anh ta lại quan tâm đến mình nhiều hơn trước. nhưng mình không còn muốn quay lại nữa khi mà tình yêu không còn. mà bỏ nhau bây giờ thì không được. các mẹ cho mình lời khuyên với,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
"Đây là tâm tư của anh thôi, anh biết em sẽ đọc, đọc chậm...
Têt vừa rồi Anh dự định đưa ...
Chắc mọi người thấy cái đuôi...
Mình kết hôn được 6 năm rồi, suốt khoảng thơyi gia đó mình l...
Mình rất hiểu tâm sự của bạn.chồng mình cũng phản bội mình và mình cũng không còn tình cảm ì với anh ta từ đấy nữa.đôi khi...