Bọn e đã kết hôn với nhau dc 5 tháng 21 ngày . Nhưng hiện tại e thấy mệt mỏi vô cùng,truớc khi lấy nhau bọn e có 1 khoảng thời gian yêu xa 1 năm,có lẽ vì thế mà e ko có cơ hội tiếp xúc với chồng cũng như bố mẹ chồng nhiều (hiện tại e đang sống với bố mẹ chồng ). Cách đây 2 tháng 2 có mang bầu,trong suốt 4 tuần mang bầu đó,ko có ngày nào e ko khóc,e bị stress cực độ,chồng e thì đúng kiểu vô tâm ko còn cách nào nói nổi,rất nhiều lần vợ chồng tâm sự với nhau nhưng vẫn ko thay đổi, và kết cục là e bị sảy thai. Chồng ko quan tâm,e lấy ck lại xa bố mẹ và bạn bè,nói chính xác là ở đây e chỉ có 1 mình, bố chồng thì cực kỳ khó tính. Em đi làm đã áp lực cv đủ đuờng,về nhà gặp ck như vậy,rồi cả bố ck nữa,cảm giác như cả thế giới đang quay lại với mình vậy đó. Đơn cử như hôm qua cả ngày e đi gặp KH chỗ này qua chỗ khác,dầm nắng dãi mưa rất là mệt,về lại phải lăn vào bếp núc nhà cửa,chồng cũng ko hỏi han 1 câu. Xong việc ngồi chơi đt 1 tý thì gọi điện cho mẹ đẻ thì bố ck cư lầm rầm lúc nào cũng ôm đt, trong lúc bố mẹ xem TV,chồng xem đt mà e mới ngồi tý đã bị nói. Em luôn tự động viên bản thân là mạnh mẽ vì thuơngmẹ,cái gì e cũng nhịn cho qua nếu ko thể sống với nhau vì tc thì hãy sống với nhau vì trách nhiệm. Cũng đôi lần dạo ly hôn nhưng rồi ck e lại nịnh nọt vài câu e lại thôi,tính e vốn dĩ rất mềm lòng,nhưng sự việc hôm qua như giọt nuớc tràn ly làm cho e ko còn kiểm sóat nổi bản thân và quyết định ly hôn, chồng e cũng đã đồng ý.
Em chia sẻ ở đaya ko biiết có ai cùng cảnh ngộ như em ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cách đây 2 tháng 2 có mang bầu,trong suốt...