Đã bao nhiêu lần em phải khóc vì anh. Dù vẫn biết rằng vì yêu em nên anh mới thế. 2 vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại của vợ rung, chồng đòi nghe. Đúng lúc có một đồng nghiệp nam gọi đến, và thế là những điều khó nghe nhất lại được bật ra từ chồng. Dù chuyện chẳng có gì nghiêm trọng mà chồng lại nói những điều làm tổn thương vợ như thế. Bình thường chồng là người hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ. Sao chồng không thể giữ bình tĩnh vì những việc nhỏ như thế. Rồi cả 2 chiếc điện thoại vô tội của cả 2 vợ chồng bị chồng ném vào bể cá. Và vợ cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu vợ phải đi làm lại sim và mua điện thoại nữa. Cách đó chưa đến nửa tháng vợ đã đi làm lại sim một lần rồi. Điện thoại thì chồng mua loại chẳng hề rẻ chút nào. Vợ đã quá mệt mỏi rồi chồng ạ. Rồi sau mỗi lần như vậy chồng lại nhẹ nhàng, lại lo lắng cho vợ. Rồi lại nói rằng em hiểu tính anh rồi đấy. Vợ phải hiểu như thế nào đây hả chồng? Cứ thế này thì vợ sẽ không thể chịu nổi nữa. Vợ cảm thấy ngột ngạt với cách thể hiện tình yêu của chồng. Làm sao để anh biết rằng chồng yêu vợ thì hãy yêu cho đúng cách, nếu chồng còn ghen vô cớ như thế thì vợ sợ rằng điều đó sẽ giết chết tình yêu của vợ với chồng mất.