Nguyên văn câu nói đó của chông e nói với e khi say là như thế này : " Giữa A và nó có nhiều điều mà e không hiểu đc . Nó cũng đã hy sinh rát nhiều cho A . Khi e có thai con gái cũng là lúc nó có thằi với A . Nên e đùng bao giờ nói với A câu " A là loại người có mơi nới cũ vi A đã chọn e và con mà nó phải bỏ thai 3 lần ". Nếu A chưa lấy e chắc chắn a sẽ lấy nó làm vợ "
Cuộc trần tình và tâm sự duy nhất của chồng e về cuộc tình vụng trôm kéo dài gần 4 năm với cô bồ sinh năm 87. E sốc thật sự . Chuyện bồ bịch cuả chồng e là chuyện quá xưa và làm mất tinh thần của e rất nhiều . E đã phải cố gắng rất nhiều để con e có 1 gd đầy đủ cả bố mẹ . Vậy mà khi chuyện đa lắng xuống 7,8 tháng thì chồng e lại mượn rượu để tâm sự với e theo kiêu như thế. e choáng váng ko bit phải suy nghi và hàng động ntn nữa. các me cho e lơi khuyên với.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nghĩ bạn không cố được với...
Nếu yêu là ko làm gì có lỗi...
Vợ nó có xì ke ma túy , đanh đá chua ngoa thì đã chấp nhận cưới...
Khó từ...