Ngày... Tháng... Năm


Mình thấy chồng mua cái máy nghe nhạc. Không đem khoe mình, mà cho ngay bà chị ảnh cái quà tặng khi mua cái máy đấy! Tìm hiểu ra cái máy gần bắng tháng lương chồng đưa mình! Thấy buồn vì mình không khó khăn với chồng chuyện mua sắm. Buồn nên nt bảo chồng lý do mình buồn. Chồng phang ngay một câu " không khoe với vợ vì nếu khoe sợ bị điều tra có quỹ đen "


Lặng thinh vì buồn ko nói nổi câu nào!!!!


Ngày... Tháng .... Năm


Chồng ngày càng nghiện nặng mua tai nghe nhiều thật... Cái nào cũng có giá bằng cả tháng lương chồng đưa mình.... Rút kinh nghiệm lần trươc, lần này chỉ dám rấm rứt khóc một mình ......


Ngày... Tháng .... Năm


Chồng lại vác về lỉnh kỉnh nào máy nghe nhạc, tai nghe các kiểu.... Buồn ko kể đc với ai! Đem nỗi khổ tâm kể cho mẹ chồng nghe! Nghe xong mẹ phán " Kệ đi con, đừng nói gì với nó nhé! Mê cái đó còn hơn mê nhậu, mê gái " ..... Ừ thì mẹ nói cũng phải! Nhưng nghĩ cho cùng thì vẫn là con trai mẹ, mẹ thương! Còn mình tiết kiệm từng đồng mua sữa cho con, thức đêm làm thêm việc để kiếm thêm tiền xài vặt! Tiền chồng đưa mỗi tháng cũng đưa mẹ chồng phân nửa để chi tiêu cho gia đình chồng rồi.


Tự nhiên buồn không tả đc, lên bán than với các chị một tí cho nhẹ lòng...,