Sáng dậy sớm đi chợ, mua thức ăn rồi hoa quả về thắp hương, về đến nơi anh xã đã dậy và đang đánh răng cho con, nhà mình buổi sáng mỗi người một việc để kịp giờ người đi học, người đi làm. Bé nhà mình 3 tuổi sáng ngủ dậy hay mè nheo lắm. Xong xuôi cho anh xã chở con đi trước, mình khóa cửa đi sau. Vì gửi con gần nhà nên lúc đi ngang qua hẻm vào lớp học của con, mình đứng ngoài đường ngó vào xem con có khóc lóc gì không (tâm lý chung của các bà mẹ) thấy anh xã nhà mình phóng xe ra, trên đường có 2 em, một em mặc váy rất ngắn, lão chồng mình nhìn xong còn ngoái cả cổ lại nhìn. ôi! Chả ghen gì đâu nhưng thấy cũng tức, dù biết các lão ấy giống đực cứ thấy gái là như phản xạ vô điều kiện như vậy... Mình phóng xe đi trước, lão ra đến đầu hẻm thấy mình liền phóng xe chạy theo, kể chuyện con cái gì đấy rồi cười toe toét, mình chả nói gì, lườm cho một cái cháy má lão ấy rồi rù ga đi thẳng, mới sáng ra đã bực mình!
Mình nhắn tin cho lão ấy trưa mình ko về tự mà ăn ngoài, lão bảo trưa lão đi địa bàn nên không về ăn cơm, hỏi mình trưa đi đâu à? mà giận gì lão. Mình bảo bắt gặp chồng ngắm gái nên chả thèm cơm nước gì. Lão cười bảo vợ lắm chuyện (?) Mình nhắn tin bảo lão làm gì đừng để vợ biết là được (ý mình là mấy cái vụ tép riu ngắm gái vớ vẩn thôi, chứ động trời hơn thì coi chừng) lão gọi lại ngay. Mình ko thèm bắt máy.