Chồng em là gv C3 chính vì thế vây xung quanh là các em học sinh ngây thơ, (ko biết có trong sáng thật ko):Thinking:Thật ra thì em cũng ko nghĩ j đâu, chuyện thầy thân với học sinh jo cũng bình thường,nhưng dạo này thấy chồng em hay nhắn tin với một em học sinh nhiều lắm, (em này bố, mẹ ở xa,ở với bà, bố em có đi lại nhờ thầy trông nom giúp)có hôm thấy nhắn liên tục, chục tin là ít, nhất là buổi tối. Em tò mò xem trộm thấy hay nói chuyện về lớp mình thế này lớp mình thế kia, vì chồng em chủ nhiệm mà, em học sinh đấy ko làm chức vụ gì trong lớp nhưng lại rất hay lo chuyện này chuyện kia, lúc thì chuyện thiết kế đồng phục, lúc thì lo lớp làm văn nghệ......., ai ko biết tưởng lớp trưởng,nghe có vẻ rất nhiệt tình, sông sáo. Không những thế lại còn hay xin nghỉ lao động (cái này em đọc tn biết), chuyển chỗ này chỗ nọ,chắc chẳng bao giờ phải lđ, có hôm có phụ huynh xin cho con nghỉ lđ, chồng em có cho nghỉ đâu.Suốt ngày lo chuyện ở lớp nhưng nghe có vẻ vẫn "muốn" chăm học lắm, thấy nt bảo chồng em cho mượn mấy đề để ôn (thời gian nhắn tin sao ko dùng mà học đi!)...(bon học sinh jo toàn giả vờ nhờ thầy này nọ ra vẻ ta đây học chăm lắm)..>lộn cả ruột


Em bảo chồng đi mua đồ chơi cho con thì lại nhờ em đấy làm hộ, hồi trước cũng thấy bảo có học sinh tặng khăn đan, chắc là em này chứ chẳng em nào, các bác thấy chồng em thế nào?vợ đã đan cho mấy cái, nhà cũng có lại còn xí xớn bảo gái đan cho...chán!À, em đấy còn đòi thầy trả công vì đã làm đồ chơi cho con thầy nữa chứ và thàytrả công em bằng cách mời em đến nhà ăn cơm, nhìn ngứa cả mắt, đồ chơi thì làm nửa chừng nửa vời. Em thì đối sử pình pường, lịch sự,em đấy thì xinh xắn, hoạt bát, thảo nào chồng em cứ này nọ mãi...đúng là cái con mặt dày, biết thầy có vợ nhưng vẫn cứ xí xớn, nhắn tin thì nũng nịu, giận dối, thật chả ra làm sao...Em cũng chỉ mới tâm sự với các bác cho đỡ buồn thôi chứ em cũng chưa... sả với chồng, mà có nói thì chồng cũng chối, "tình cảm thầy trò" thôi mà!Thực ra chồng em chắc cũng ko dám abc gì đâu nhưng cái kiểu "ngoại tình trong tư tưởng" cũng nguy hiểm lắm...Em ôm cục tức này lâu lắm rồi, đang theo dõi xem tình hình thế nào, sử lí em kia ra sao, đừng có mà động vào chồng bà nữa nếu ko....,,,:7::7: