Các chị có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình hãy cho em ý kiến vơi?


Em cưới chồng năm 2009 nay em có 1 bé gái được 2 tuổi tròn.


Chồng em là người gia trưởng, quyết định mọi việc trong nhà, vì công việc em không ổn định nên tài chính em thua xa chồng em vì thế em mặc kệ cho chồng muốn làm gì làm vì em gốp ý cũng không được.


Nhưng tồi tệ hơn từ khi em sinh em bé ra chồng em thỉnh thoảng đi qua đêm không nói 1 lời, có khi đi 2 đến 3 ngày không liên lạc được. khi chồng về em hỏi thì chồng em bảo hỏi làm gì với vẻ mặt hầm hầm nên em không hỏi nữa (tính em cam chịu).


Từ khi em có em bé chồng em chẵng quan tâm gì đến em chẵng tâm sự điều gì, anh ta làm gi đi đâu em chẵng biết. Đi lúc về lúc không, có khi về thì 12h đêm, lúc đầu em cũng căng thẳng lăm không ngủ được đêm cứ nằm chờ, chờ hoài cũng mỏi nên em thay đổi suy nghỉ mặc kệ đi đâu thì đi em chẵng quan tâm.


Nhưng cũng không được bình yên các chị ơi, sống chung một nhà lại rồi cũng cãi nhau, mỗi lần cải nhau chồng em điều đuỗi em ra khỏi nhà, chửi đồ mày ăn bám ở đợ.


Nhiều lần em ức ức quá bảo anh ta viết đơn ly dị nhưng k bao giờ anh ta ghi cả , anh ta bảo em "ngon thì mày viết đi hay muốn ở ăn bám nhà tao".


Em giờ sống chỉ vì con em bị tổn thương tình cảm từ nhỏ nên giờ em khổ tâm lắm, nhưng em không đủ can đảm để bước ra khỏi gia đình này, em sợ con em không có ba hoặc mẹ.


Mấy tháng gần đầy chồng em chỉ ăn cơm nhà được vài lần vào buổi tối vì anh ăn trưa ở công ty. tối 1 tuần anh ngủ nhà được 2 đến 3 đêm còn lại ngủ đâu em cững chẵng biết có khi hai ba ngày không về. nhưng tức lắm mấy chị ơi anh ta cứ đi về ăn ống cứ xả ra đồ anh đi về tăm thả ra đó thôi em phải lo coi tất bậc dọn dẹp. Miệng anh thì bảo không muốn đi nhậu nhưng cứ có ngừoi gọi là anh ta đi ngày dù lúc đó con gái anh đau. ở ngoài anh rất phóng khoáng nhưng vợ con anh keo lắm. Người ngoài nhìn tưởng em sướng vì chồng làm nhiều tiền nhưng ai có biết em chẵng biết anh làm 1 tháng bao nhiêu và tiền anh đi đâu về đâu nữa.


Em không biết anh ta có bồ không, vì anh đi đâu mặc kệ em vẫn hỏi nói vui vẻ bình thường những anh vẫn ngủ riêng, mấy chị có nghỉ chồng em có bồ k vì mấy tháng rồi bọn em k gần nhau, nhiều lúc em thử xem anh có muốn không mà anh lẫn tránh.


Hai tháng gần đây anh ta bảo giờ sống vì con chứ anh k còn tình cảm với nhau nữa và 1 tháng anh ta đưa em 1.5 tr. mọi thứ em lo.


Em giwof chỉ có con là niềm vui (em sống xa gia đình), còn mọi thứ chẵng có gì để em không suy nghỉ cả.


Em muốn ly thân 1 thời gian xem anh còn cần gdinh nữa không mà gia dình bảo thôi, cứ sống vì con mặc kệ đừng quan tâm gì cả. nhưng sống trước mắc minh không chịu được. anh ta làm có tiền muốn ăn gì ăn, muốn sắm gì sắm, muốn cho ai cho trong khi mình lo con cái tất bậc muốn mua đồ cho con chẵng có.


Con em 2 tuổi có 10kg ah. em muốn đi SGonf khám dinh dưỡng cho bé mà không có tiền. Sao em lại khổ vậy mấy chị.


Mấy chị có kinh nghiệm chỉ cho em cách tìm niềm vui để sống vơi.


Thanhk you mấy chị nha