Em và bạn trai năm nay đều 28 tuổi. Gia đình em thì anh ấy đã gặp và về chơi nhiều lần. Còn em chưa về nhà anh ấy và gặp bố mẹ anh ấy(vì anh ấy ko muốn), chỉ gặp gỡ anh chị em trong gia đình nhưng giờ em đang có bầu 5 tuần và anh ấy bảo là anh ấy không muốn giữ và đưa ra vô vàn lý do..anh nói gia đình anh ấy đang xảy ra rất nhiều chuyên,(cái này em cũng có biết nhưng em thấy cũng ko thể là ko giải quyết được), rồi nói anh ấy đang học(anh là công an học trung cấp ra làm và đang học lên, là diện cán bộ đi học nên cũng không phải là lý do, vì bạn bè a cũng cưới khi đang học là bình thường)...và một mực bảo em làm vậy rồi đòi chết này nọ nếu em cứ vậy.


Thực sự nói bỏ con thì em sẽ ko bao giờ rồi, nhưng giờ em ko biết phải làm thế nào để thuyết phục anh, hay phải làm như thế nào nữa. Buồn quá mọi người ơi..


Đ