Chào cả nhà, e theo dõi webtretho gần đây thôi và có 1 tâm sự về gia đình muốn bộc bạch vì nó làm e khổ tâm quá, chỉ xin lời khuyên của các a chị từng trải.
E 23t, ba mẹ em lấy nhau đã đc khoảng 22 năm rồi, ba mẹ ko hạnh phúc lắm, buồn khóc nhiều hơn vui. Cách đây 8 năm gđ e chuyển nhà lên Bphước, từ đó ba mẹ càg mâu thuẫn và đến hiện tại là đã ly dị. Theo như những gì mà 1 ng con như e chứng kiến thì lý do ba mẹ li dị là: Ba e ko thích làm ở Bphước, ba thích tự do làm mà ko thích làm thuê cho ai, nên ba bỏ về nơi ở cũ (mẹ đẻ, tức bà nội e) để tự làm, mà ba e ko siêng năng mấy việc nặg nhọc cho lắm. Trong khi đi làm thì tiền gửi về nhà lo cho vợ con ko bao nhiêu, đã vậy còn bị nợ nần, hầu như chỉ có mẹ con e ở nhà, toàn là phụ nữ, chuyện nặng nhọc trong nhà mẹ e gánh hết, rồi lo cho e học ở tp cũng mẹ lo là chính, ba có về nhà cũng ko chịu phụ việc nhà cho mẹ, cứ ăn rồi ngồi hút thuốc lá, khi nào mẹ kêu gắt lắm mới chịu làm. Về phần mẹ e, mẹ nóng tính, hay nói, chịu khó kiếm tiền, ai kêu gì cũng làm, đã nhiều lần tìm việc cho ba để giữ ba ở lại nhưng ko đc, đỉnh điểm là đag lúc khó khăn, mẹ phải đi làm hồ để kiếm tiền, còn ba vẫn bỏ đi, mẹ e ức quá lên gặp bà nội (mẹ chồng) để nói hết mong bà nội khuyên ba e 1 câu, nói thiệt bà e già rồi mà ko ngờ bà còn chửi bới, sỉ vả lại mẹ e đủ thứ, nói mẹ e miền Trung láu cá, keo kiệt, ko biết điều, "ckồng mày làm ko nổi thì mày phải làm nuôi con chứ" (câu này mẹ e nhớ mãi) (mà bên ba e ng Nam). Nhiều lần bất mãn vì cơm áo gạo tiền nên mẹ đã quyết định ly dị ba để cho ba 1 con đg riêng, mẹ ko can thiệp vào cs của ba nữa mà 1 mk nuôi con, mẹ khổ ba lắm rồi, ba ko đồng ý, ba có năn nỉ xin mẹ cho cơ hội nhưng vì sự chịu đựng 8 năm nay mẹ e đã kiên quyết ly hôn. Về phần e, chứng kiến ba vô trách nhiệm nên e cũng để ba mẹ tự giải quyết, ko can thiệp nữa, bởi khi nói chuyện với ba, ba ko nhận sai mà còn trách ngược mẹ e là xem trọng đồng tiền, lên Bphước ở làm j cho cực, ba e làm ko nổi.... E biết, gánh nặg tiền bạc chính là cái chính gây tan vỡ gđ mk nhưng nếu ai trong hcảnh 1 mk nuôi con mà ko có ckồng bên cạnh sẽ hiểu, nó vất vả và tủi thân lắm. Đã có lúc e đặt mk vào ba xem ba nghĩ j nhưng e ko hiểu, bao nhiêu con ng làm ăn xa xứ vẫn đc mà ba e lại ko.
Con cái như e khó xử lắm, bây giờ ba e vẫn cứ muốn về bên mẹ e nhưng mẹ ko chịu nữa, vậy là ba lại trách móc nói này nói nọ, đã vậy còn vừa gây nợ, mẹ e thì ko bao giờ chấp nhận nữa, 1 ng con như e phải làm sao đây? Có nên khuyên mẹ cho ba trở về ko hay chấp nhận để mẹ đc yên bình, còn... ba buồn khổ, vì ly dị ba xong mẹ e mập lên và trẻ lên thấy rõ. Sắp đến ngày lễ tốt nghiệp mà ko có đủ ba mẹ e buồn lắm, chả biết có nhà ai giống nhà e ko, ba ko gái gú, ko đánh đập mẹ nhưng lại vô tâm, bất tài, cố chấp, chỉ làm theo ý ba thôi... Là con e đã khóc rất nhiều, còn nhiều chuyện e ko tiện kể nhưng chung quy cs gđ e là vậy đó. E cám ơn ai đã đọc hết tâm sự này, chỉ mong cho e lời khuyên rõ ràng nhất để e thấy e cần làm j???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1