Thực sự ức chế quá rồi mà ko nói ra mình sợ nổ tung mất.
VC mình ở chung với mc, mà đúng là chuyện mc nang dâu là chuyện muôn thuở. Mình lấy ck được 6 năm rồi, 6 năm mình làm dâu đấy, nhưng mâu thuẫn nhiều chỉ từ khi mình có con. ck mình là con trai út nên chả bít làm gì, lười lắm nhưng từ khi có vk, được vk sai nên cũng có việc nhà để làm (2 vc cùng đi làm mà đâu thể dồn hết việc nhà cho vk). Xác định con mình mình chăm bà phụ được tí nào tốt tí đó, nhưng mà vẫn ấm ức lắm cả nhạ ạ. Lúc chưa có con bà đi bv mình xin nghỉ phép năm đi chăm bà trên bv 1 tuần, mình vô tư lắm nên mọi người cùng phòng bệnh còn tưởng mình là con gái bà cơ (chả phải mình kể công gì đâu tại mình thẳng tính và rất thật lòng). Mình sinh đứa đầu nhà ngoại chưa có cháu nên mẹ con mình về ngoại ở 4th, tới khi đi làm lại 2 mẹ con sáng đưa nhau xuống ngoại gởi, chiều đón về tới khi con mình 2 tuổi ôb có cháu nội phải trông cháu nội nên mình để con ở nhà nhờ bà nội trông nhưng sáng vẫn dậy sớm nấu rồi cho con ăn xong mới đi làm, trưa về cho con ăn cho con đi ngủ, chiều về đi chợ nấu cơm, tắm và cho con ăn, nói chung chỉ nhờ bà ở nhà canh cháu thôi. con được 3 tuổi mình cho con đi học và sinh đứa thứ 2. Tới đây thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì bà ngoại vẫn trông cháu nội nên lần này sinh mình ko về ngoại mà ở nội. MC vẫn chăm bà đẻ (là mình- chỉ là ngày nấu cho 3 bữa cơm ăn thôi nhé và ko phải rữa chén với phơi đồ), nhưng ngày nào cũng vừa dỗ đứa nhỏ vừa cho đứa lớn ăn cơm (mình sinh được hơn 2th mới cjo đứa lớn đi học), tắm đứa lớn, tắm đứa nhỏ (ck mình đi làm), ngày nào ăn cơm cũng là 12h trưa và 8h tối, cứ cho đứa lớn ăn xong, dỗ đứa nhỏ ngủ rồi mới được ăn, chưa bao giờ bà bảo đưa con đây tao bế cho mà ăn cơm mà bà chỉ nói "lừa con ngủ đi mà ăn cơm" , bà nấu cơm xong bà tắm rửa ăn tối xong là bà đi bộ tới 8h mới về, tuổi thân ghê vì thấy con gái bà sinh trước mình 2th mà mỗi khi nó về chơi là bà mang cơm ra cho và bảo đưa con đây tao bế cho mà ăn cơm trước đi, rồi mang cháu ngoại đi tắm, con mình tự dỗ con, bê nước tắm cho conrồi lấy cơm mà ăn, chiều bà lấy đồ phơi khô rồi vào tự ngồi mà gập và cất (mới sinh hơn 10 ngày). Mới sinh chăm con nhỏ mệt, sáng ra mình có ngủ nướng tí là cứ hơn 7h ck mình đi làm rồi là nghe bà chửi um sùm ck mình thế này thế nọ (khi ck mình về thì lại như ko có chuyện gì cả), mình có phải minh ko bít đâu, nhiều hôm bà lên con gái chơi kêu trưa cứ để tao về nấu cơm nhưng 10 rưỡi bà chưa về mình vẫn ra cắm cơm, ngâm rau (chả kiêng cử gì). Đầy tháng hôm trước thì hôm sau đứng rủa chén, phơi đồ, cứ hôm nào mình ko rửa chén là có vẻ khó chịu. Lúc còn trong tháng cứ buổi tối là mẹ mình xuống ngủ với con gái phụ ban đêm, thế nhưng mc mình có vẻ ko thích, ai đời nó mới sinh mà bảo "bà cứ kệ mẹ con nhà nó cho nó quen". Cứ thấy mẹ mình giặt đồ cho cháu bằng tay là bà khó chịu lắm "bà cứ để đấy cho hết vào máy giặt" thế nhưng con gái bà xuống cháu ngoại thải ra cái nào bà đi giặt ngay cái đấy (giặt tay đấy ạ), bà bít thương con gái bà nhưng thấy con dâu có mẹ nó chăm cho 1 tí là khó chịu. Hôm được 2,5th ck đi làm bà đi chùa 1 mình ở nhà trông 2 đứa con và nấu cơm (thứ 7 nên con nghỉ học) trưa ăn cơm xong ko bảo gì, chiều ngủ dậy thằng lớn đòi uống nước 2 mẹ con đang đi ra sau bếp bà quát thằng bé "đang lau ướt đi ra đây cho ngã, ĩa ra đây ko lau" (đang ám chửi mẹ nó trưa nấu cơm xong ko lau nhà, mình nấu có 1 bữa cơm có bẩn gì đâu, ức ko nói được vào phòng ngồi khóc). Ức chế nhất là hôm kia bà lấy đồ lau nhà ra lau ko bít sao thùng lau nhà 360 ko đạp được thế là bà chửi um lên "đứa nào lau làm hỏng?" mình kêu ai làm hỏng đâu, bả bảo "bà ngoại lau hôm nào?" mình ngớ người nhớ ra hôm CN ngày nghỉ mẹ mình xuống chơi với cháu mình nhờ mẹ phụ ck mình quét lau gầm giường cho mình, nhưng là ck mình lau nên mình nói là ck mình lau mà, với mình nhớ 3 hôm sau bả lau nhà nên mình nói là "con nhớ hôm rồi mẹ lau mà", thế là bả chửi um lên "tao có lau đâu, làm hỏng rồi đổ thừa" rồi giận mình, mình tức quá nt kể với ck, thế mà khi ck mình về thì lại nói "chắc đến ngày nó hư ấy mà có gì đâu", trời ạ, cứ như thể mình đặt điều nói xấu mc với ck vậy. Rồi hôm nay sáng bà xào mì ăn bà ăn sáng bà ăn hết có 1 nửa, còn 1 nửa bà để ở nồi rồi bà lên nhà con gái, trưa mình thấy tiếc xào lại chỗ mì đỗ ra đĩa nhưng cả 2 vc đều ăn cơm ko ăn mì, nên mình cứ để đĩa mì đó tối cho ki ăn (đậy lồng bàn), tối bà về chả bít tn mình vừa bế con ra ck mình la "chỗ mì bà nấu từ sáng e ko đỗ đi để đấy bà ko bít bà ăn", trời ạ, mình vừa nói được câu cái đó hồi sáng bà xào mà... chưa nói hết câu bả nhảy vào ngay "bà xào nên để bà về bà ăn" , ức, mình uất quá nói "trưa con thấy vẫn ăn được nên đã xào lại đỗ ra đĩa để ck con có ăn thì ăn mà chứ con có í gì đâu mà mẹ nói thế" rồi mình bế con đi thẳng vào phòng, ấm ức quá lại khóc 1 mình. Mình bít chắc hôm nay lên cháu ngoại quấy ko ngủ trưa nên giờ dễ cáu gắt (mc mình hôm nào cũng phải ngủ trưa, ko là mệt mỏi lắm) nhưng sao lại về gây sự với mình chứ, mình mới sinh được 3th ở nhà vừa trông con, cơm nước, lau nhà, giặt phơi gập đồ... 6h30 tối mới xong mình cũng đang rất mệt. Thế đấy con dâu chỉ là người dưng thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thân con gái như hạt mưa sa, trong nhờ đục chịu :)
Cái tâm mình trong sáng , ko làm việc xấ...