Kết cục sẽ là LY HÔN, thương hai con và cũng thương mình quá
Mọi giấy tờ đã xong, mình đã chuẩn bị mọi thứ để nộp ra tòa, định nộp năm lần bảy lượt nhưng phần vì công việc bận rộn, phần vì nghĩ chẳng vội gì nên mãi không nộp đơn. Vợ chồng mình đã ly thân đươc gần nửa năm, tuy vẫn còn chút tình cảm nhưng vì mình cũng sợ phải sống những ngày đã qua, nên cũng tỏ ra bất cần, chồng mình thì tuy không muốn ly hôn nhưng gì sĩ diện, tự ái và cái tôi lớn nên khó hàn gắn. Chỉ thuơng hai đứa con của mình quá, lúc tối mình hỏi đứa bé, 4 tuổi, con muốn ở với bố hay với mẹ, nó bảo cho con suy nghĩ 14 phút, và sau đó nó đã trả lời mình là con muốn sống với cả bố và mẹ cơ. Thực sự mình rất đau lòng, mình còn trẻ, mới hơn 30 tuổi đầu, hai đứa con. Có ly hôn mình sẽ không bao giờ bỏ chúng để tìm hp mới, nhưng nghĩ vừa thương con vừa thương thân mình quá.