Mấy chị nhiều kinh nghiệm ơi bày cho e cách xử lí với. Chuyện là trong công ty bạn trai em có 1 chị nhân viên nhỏ tuổi hơn bạn trai e, nhưng lớn tuổi hơn e. Biết là anh ấy đã có người yêu là e và a quen e đã rất lâu rồi vậy mà cứ đeo bám bạn trai e dai dẳng, cũng đã gần 1 năm kể từ ngày chị ấy vào công ty làm, em và a ấy do điều kiện ít có cơ hội gặp nhau nhiều, 1 tháng chỉ vài lần, chị ta biết điểm yếu đó nên ra sức lôi kéo anh ấy, và lúc đó chị ta cũng đã có bạn trai, khi bạn trai của chị ta biết chuyện thì ng đó đã chủ động chia tay, chị ta cũng từng gọi điện thoại cho em muốn em bỏ bạn trai để chị ta có thể quen anh ấy 1 cách công khai, e phát hiện ra là do thấy tin nhắn trong máy ng yêu e khá nhiều tin nhắn tình cảm với chị đó, e có hỏi thì a ấy bảo rằng cũng có qua lại nhưng đã chấm dứt. Chuyện này thì 2 tụi e tự giải quyết với nhau. Nhưng e bực ở chỗ là chị ta cứ cố tình gần gũi anh ấy vì dù sao 2 ng cũng làm chung công ty, e thì tức lắm nhưng ko làm gì đc, và thật ra thì chị ta cũng ko phải là người đàng hoàng, vì có lần bạn e gọi thử cho chị ấy thì khi biết là ng lạ chị ta liền chửi thề và nói làm gì sáng giờ ai cứ gọi hoài, nhưng bạn e chỉ gọi duy nhất có 1 lần trong ngày hôm đó, nhưng trong công ty thì chị ta lại tỏ ra vui vẻ thân thiện và ngoan ngoãn với bạn trai e lắm, mỗi lần ng yêu em online yahoo thì chị ta cũng online theo, khi ng yêu em ofline thì chị ta cũng off, hix e vừa buồn vừa bực, e muốn vạch trần bộ mặt của chị ta quá đi mà ko biết làm sao, sao trên đời này có những kẻ thứ 3 chen ngang vào cướp hạnh phúc của ng khác 1 cách trắng trợn như vậy chứ. Mọi người có ai cao kiến giúp em với hix.....