Mắt của mình đã sưng vù,tâm trạng khá là mệt mỏi,chứng nhức đầu+nghẹt mũi làm mình càng khó chịu hơn nữa :(
Tối hôm qua mình đã khóc khá nhìu: khóc vì cách cư xử của ck, chỉ vì mình cột con chó bên ngoài thì ck đã phản ứng rất mạnh mẽ bằng cách gọi dt cho người khác đến bắt nó đi ,mình chả là cái j trong mắt ck!?:-S
Cứ nghĩ chỉ thế là xong,vậy mà đến khi đi ngủ,mình có được yên? Tối hôm qua vì ăn quá no mà mình đã bị ọ ọe đến tím mặt trước khi đi ngủ,lên nằm mà cứ lo sẽ bị ói ra hết :-& . Không bik ck mình có bik chiện này hay hok,chứ mình chỉ nằm được 1 lát là đã bị chọc phá, mình đã can ngăn lại vì cách đó chỉ hơn 1 tuần mình đã bị động thai vì hành động này, ck mình đã bik nhưng sao lại típ tục làm như thế? Lại còn hỏi mình "không thiz như thế ak?". Rùi sau đó iu cầu mình phải "làm" vì "vk kiêng chớ ck thì đâu cần kiêng"8-|. Một câu nói khá vô tình, nhưng mình quá íu đuối để phản ứng lại và mình "làm" trong nước mắt. Mình đang bị viêm xoang mũi, không thể thở = mũi được mà phải thở bằng miệng, vậy mà cứ thúc sâu nó vào trong cổ họng, mình cần không khí để thở nên phải giữ khoảng cách bên ngoài và khiến ck mình bị đau, cho nên ck mình có vẻ bực bội hay sao ấy, lại càng ấn sâu và lâu hơn nữa:(.....Mình đã chịu đựng khoảng 10-15' nhưng dường như mình hok thể chịu được nữa, vì nếu lâu quá,mình hok thở dc thì đứa con mình sẽ chết ngạt mất. Mình đành bỏ chạy vào toilet để khóc thật đã...;(..mình bất lực :((:((
Hôm nay đi làm mà tâm trí rối bời, không bik tối nay về gặp ck,sẽ phải nói thế nào cho ck hỉu, bởi vì nếu hk khéo thì ck sẽ bị tự ái, còn hk nói thì mọi chiện sẽ xảy ra đến đâu nữa khi mình chỉ mới ở giai đoạn tháng thứ 2 của thai kỳ? :-/
Tụi em chỉ mới cưới được 3 tháng, các mẹ bảo em giờ phải làm sao ạhh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông họ...
thì mình...