Mình sắp họp lớp cấp 3. Lại là thành viên trong forum này, đọc nhiều bài viết say nắng, ngoại tình. Nên hôm nay rãnh rỗi muốn hỏi các mẹ các anh. Mấy vụ họp lớp này có dễ để xảy ra chuyện say nắng, ngoại tình, tình 1 đêm không? Ai đã bị dính dũng cảm chia sẻ cùng mọi người đễ rút kinh nghiệm nào ?
Nếu dễ say,nếu có cái zuyên,nếu hoàn cảnh xô đẩy thì chả họp lớp cấp 1,2,3,4 cũng vẫn say... Đi ngoài đường thấy anh/em đệp trai xưn gái cũng say,làm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ơ, man sao lại lo vấn đề này nhỉ, tớ cứ tưởng là man phải chủ động thích chứ :D
Các mẹ ơi!!!!!!Chủ top là man đấy
Cũng có vài thằng hồi đó tăm tia/theo đuổi mình ghê lắm nhưng mình...
Bây giờ nhớn rồi, tha ko hùn nhau mấy đứa...