Các mẹ ạ, em đọc hết tất cả chuyện của mẹ Chuý trong wtt và thấu hiểu quyết định ly hôn khó khăn thế nào khi bố mẹ mình quá truyền thống. Em chỉ sợ bố mẹ em ko sống nổi vì chuyện đó. Thêm nữa gia đình em bố mẹ đã phải đau buồn vì có chuyện khác nữa. Vì chữ hiếu mà em mệt mỏi quá, giờ hoàn cảnh đặc biệt, nói ra thì rất dài dòng nhưng tóm lại em giống như đang sống 1 thân 1 mình nơi đảo hoang ko người qua lại nên em cần lắm những lời động viên dù em biết chúng ta chẳng quen biết và có thể chẳng bao giờ gặp mặt. Thế nhưng em ko còn chỗ dựa tinh thần nào cả, mỗi lời động viên các mẹ, em sẽ rất biết ơn và ghi nhớ trong lòng. Em cảm ơn các mẹ đã quan tâm.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của metieuan