Nghe có vẻ lạ nhưng chuyện của mình đúng là như vậy. Mình yêu anh khi mình chuẩn bị đi Mỹ nên thực tế mà nói cũng chẳng có hi vọng gì nhiều. Hơn nữa, lúc đó anh và người cũ vẫn còn đang ở bên nhau nên mình cũng chỉ giống như một cơn gió, đến rồi đi bất chợt cũng chưa được gặp bố mẹ anh lần nào.


Thế nhưng, đời cũng nhiều khúc quanh, rẽ phải rẽ trái một hồi mình và anh lại ở bên nhau. Anh hủy hôn ở nhà, cố gắng apply tiến sỹ để sang Mỹ với mình. Thế rồi bọn mình có con, bọn mình đăng ký kết hôn và cuốn vào cuộc sống bận rộn bên Mỹ. Anh bận học, mình bận đi làm. Hai vợ chồng thay nhau chăm con. Mình có một bé trai tên Minh tháng 1 tới là bé tròn 4 tuổi. Bé rất thông minh lại còn quấn bố nữa. Thế nhưng 4 năm bé sống bên này, vẫn chỉ được gặp ông bà hai bên nội ngoại qua skype.


Năm nay mình với anh mới thu xếp nghỉ dài ngày để về Việt Nam được nên cũng hào hứng lắm. Trước lúc về mình và anh thỏa thuận là sẽ ở bên nhà anh, rồi về bên bố mẹ mình sau. Thực ra, trước khi qua Mỹ mình cũng có một căn hộ nhỏ ở Hà Nội nhưng cho thuê đã lâu nên cũng không muốn về đó ở. Mà anh thì lại không thích sang nhà vợ ở. Kể ra mình cũng có một chút lo lắng, mình chưa gặp bố mẹ chồng trực tiếp bao giờ (bố mẹ mình thì anh gặp rồi vì trước lúc mình đi, mình cũng hay mời bạn bè và anh qua nhà chơi). Mình cũng không biết nếp sống nhà anh như thế nào để mà tính toán trước. Hơn nữa, vì mình anh đã hủy hôn với người yêu gần 10 năm của mình nên mình lại càng lo lắng vì người đó rất được lòng mẹ anh. Lúc anh hủy hôn, mẹ cũng khóc lên khóc xuống một thời gian dài.


Mấy hôm trước khi về mình cứ đè anh ra hỏi xem cuộc sống ở nhà thế nào. Nghe anh kể, bà ở nhà từ trước giờ vốn chỉ làm housewife. Bố anh kiếm được nên mẹ chỉ đi làm cho có, còn công việc chính là mua sắm nội chợ. Giờ bố mẹ anh đều nghỉ hưu rồi. Hai cụ sống bằng tiền cho thuê nhà. Thời gian lại có nhiều nên mẹ anh lại càng chăm chút nhà cửa. Bố anh thì thích chim chóc vớtujhay tụ tập bạn bè, họ hàng qua ăn. Cứ cách tuần một lần nên khá vất. Hai cụ cũng thích đưa con cháu về quê bên Hưng Yên, ăn uống tụ tập vui vẻ.