Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn thì tốt, ko còn thì cũng ko cần phải lăn tăn, wan trọng là bây giờ và tương lai ntn là đủ
Đàn ông thật là lạ. Lúc nào cũng đòi hỏi từ A đến tận tận Z Z Z Z, thế rồi còn đòi hỏi trinh tiết ??????
Em là nữ, 25 tuổi, bạn trai hơn em 6 tuổi. Tụi em quen nhau gần 2 năm, qua mai mối từ hai bên gia đình. Hai nhà ở gần nhau, gia đình hai bên đều biết và đã gặp gỡ nhau. Phần lớn thời gian tụi em yêu x...
Trước đây, mỗi khi nhắc đến công tác, tôi thường nghĩ ngay đến những cuộc họp, những bản báo cáo và lịch trình làm việc dày đặc. Đối với nhiều người, công tác đồng nghĩa với áp lực và trách nhiệm. Tuy...
Năm nay mình bước sang tuổi 29. Trong khi nhiều người bạn đã lập gia đình, có con nhỏ và cuộc sống riêng ổn định, mình vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi vì sao chưa kết hô...
Trước khi trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào, dù đó có là tình yêu thực sự thì các chị hãy luôn nghĩ rằng người chồng chính thức của các chị sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó. Xưa kia các cụ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em ko khuyến khích nhưng chị em nào...
Thì đó, quan trọng là con người...
Để bố cháu đỡ đạn cho phe mày râu 1 chút
Xin giới thiệu là sắp dc làm bố rồi nên các...
thì bởi....con trai...
Nếu còn trinh thì yêu, không thì không yêu....