Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
cả nhà ơi cho em hỏi có chj nào ở bình dương không ạ .
Cả nhà cho em nhập hội với ak.Em với chồng cũng đang hục hặc đủ thứ các mẹ ạ. Em chuẩn bị bước sang tuổi 27 và em đang... Xem thêm
Khổ bạn thế :(
Mình cũng đã chuẩn bị sẵn đơn, chỉ còn nộp nữa là xong. Cuộc sống hôn nhân từ đầu đến cuối như địa ngục, đêm tân hôn phát hiện ck... Xem thêm
Mình đi 1 mình mà , bạn ở đâu có ở bình dương không? nếu ở bd thì kb nha , mình hay đi cafe 1m lắm đôi khi lại... Xem thêm
hic, m sợ cs hôn nhân lắm, ko sợ chia tay 1 ai đó mà sợ nỗi đau hậu chia tay sẽ đeo bám mình; mình đã từng tin tưởng... Xem thêm
Chúng ta quyến rũ nhất khi chúng ta độc thân....
Cảm ơn bạn nhiều, bạn đi chơi 1 mình hay đi với hội bạn. Bạn bè mình giờ đứa nào cũng chồng con đề huề hạnh phúc hết cả, rủ... Xem thêm
Chuyện VC lấy nhau mình tin là DUYÊN, bởi có duyên nên mình mới yêu đc, trong khi mọi ng nhìn thấy là ko đc. Tất cả là TUỲ DUYÊN... Xem thêm
không có n.y không có ngĩa là mọi thứ chấm dứt , là phải buồn tủi nv bạn ak , hãy hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình... Xem thêm
Vào đây mới thấy có nhiều bạn cũng chạc tuổi mình, cũng li hôn buồn nhỉ. Mình giờ không còn buồn vì ck cũ tí tẹo nào luôn mà lại... Xem thêm
Mình từng nghĩ muốn giỏi hơn phải học rất nhiều, đọc thật nhiều hoặc thay đổi thật lớn.
Nhưng sau này mới nhận ra, thứ tạo ra khác biệt lâu dài lại thường là những thói quen rất nhỏ.
Ví dụ như đọc sách ...
Ban đầu chỉ tính mở bịch Bánh Tráng Phơi Sương Muối Nhuyễn ra ăn thử vài miếng cho vui thôi…
Ai ngờ ăn miếng đầu thấy bánh mềm mềm, dẻo dẻo, muối nhuyễn bám đều, vị ...
Hôm qua mình ngồi xem Hành Trình Lột Xác mùa 7 mà thật sự bị xúc động bởi câu chuyện của bạn Lê Chí Nguyện.
Nhìn bên ngoài chắc nhiều người nghĩ đây chỉ là một bạn nam bình thường, hơi khắc khổ và già ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn ở BD là chỗ nào? Trc mình làm ở ngay Minh Long 1 nè....
con cũng muốn, đã cố.............
nhưng mẹ ơi
một người nắm thôi có được không...
Thế giới xung quanh có bao...
Em với chồng cũng đang hục hặc đủ thứ các mẹ ạ. Em chuẩn bị bước sang tuổi 27 và em đang...
Mình thấy cũng chẳng khổ bạn ạ, sướng khổ là cảm giác của mình nhìn nhận sự việc thôi. Điều ân hận nhất của mình là...
chính xác ạ! lúc đó ta mới sống vì bản thân, có tg săn sóc chính mình