Hội Chứng Tiền Trung Niên : đã đọc, đã trãi qua, vẫn chưa tìm ra giải pháp...
Vc tôi thuộc thế hệ 7x. đời đầu. Công việc BX ổn định, làm công ty nước ngoài, BX thuộc tuýp phụ nữ gia đình : chỉ chăm lo gia đình chồng con...2 VC yêu nhau & lấy nhau khi còn lam chung công ty. Sau này tôi ra ngoài làm riêng. hùn hạp làm ăn với 2 người bạn thân.
Gia Đình chúng tôi vẫn là 1 gia đình bt như bao gia đình Vn khác cũng di làm, chăm lo con cai, kiếm tiền..theo tôi biết BX cũng là 1 thường xuyên tham gia WTT. nhưng có lẽ chi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ...sau này khi tôi biêt WTT cũng chủ yếu la dể hoc hỏi, tìm hiểu thôi...tôi học được rất nhiều khi đọc những bài như : "Kết cục của NT1,NT2,NT3" , "viết cho em để quên lần cuối"...cảm thấy có nhiều bạn rất manh mẽ, vị tha, nhân hậu...nhưng chưa thấy bài nào có liên quan dến vấn đề của chúng tôi ( có le do tôi là chủ yếu, BX cũng co cảm nhận...nhưng rất khó chia sẻ với BX dc. mặc dù chúng tôi vẫn thương yêu nhau, có trách nhiệm với GD, con cái..).
Hơi dài dòng 1 chút để các bạn hiểu được. Đi thẳng vào vấn đề : "hội chứng tiền trung niên" ( tôi & vài người bạn thân lam kd gặp phải) vì ơ tuổi này ngta đang xây dựng, hoàn thiện kê hoạch sự nghiệp của người đàn ông .Tình cờ tôi có nghe 1 bạn nói la có 1 cuốn sách phân tích tình trạng này nhưng không có bản dịch : đại khái là người làm kd thường hay gặp ( đặc biệt trong môi trường kd nhiều rủi ro như ở Vn..) . Có những việc, những dự án, kế hoạch, khoảng chi phí ( chắc cũng nhiều..) đã tham gia, đã chi ra, đã làm...nhưng không thể nói hay chia sẽ với BX dc vi đơn gian là việc chưa đâu vào dâu, chưa thành công, chưa thu được tiền...ma tiền đã chi rồi. Nói ra thì lo mà không nói ra thi càng lo hơn ( BX la người nhạy cảm, đoán được qua thái độ, nét mặt..).
Chúng tôi ( tôi & vài người bạn..) thường xuyên phải đối diện với vde này. Cách tôi thường áp dụng là đi về nhà trễ. vì chúng tôi cũng thưỡng xuyên tiếp khác, gặp đối tác. Lúc đó BX đã ngủ ( chúng tôi có 3 con). hoặc lúc không có hen hay tiếp khách thì co khi...lang thang ( mua sách, an uống, di lòng vòng..) đến khi BX ngủ thì mới về. Nói như vậy không phải tôi la tuyp người yếu đuối. Trong làm ăn , cv vẫn được mọi người khen la giao tiếp chân thành, luôn đem dến sự hoan hĩ cho moi người... nhưng trong vde dối diên với gd, BX ...sao không thể nói dươc. Cái cảm giác việc chưa dâu vào dâu, chắc đã thành công chưa ( dac biet môi trường kd vn thì diều này thường xuyên...) luôn là cái cảm giác theo chúng tôi thường xuyên. Có những khi cô đơn lắm, muôn chia se nhưng không thể được...Tôi cũng biết vài người bạn để giải quyết vde này ho tìm 1 nơi bình yên, 1 phụ nữ mà chỉ cần họ cảm giác là 1 nơi chốn để họ nghỉ ngoi, khong phai suy nghi, doi pho ( di nhien phai co tinh cam that su..) con bản thân tôi thì không thể làm như vay...
Cách của tôi chọn là chấp nhận vơi sự cô đơn này. Mọi thứ sẽ có thời điểm của nó . Dù sau này công việc kd có thành công hay thất bại thì cũng sẽ đến lúc cs tôi sẽ bớt cô đơn hơn.
Nếu các bạn có tình cờ biết đươc những cuốn sách, bài nghiên cứu về tình trạng trên thi chỉ giúp tôi hoặc co bạn nào trải qua những chuyện trên thi cta cùng chia sẽ . qua đó tôi có thể tìm ra 1 giải pháp tốt hơn cho vde cua mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1