Đến giờ thì mình đã vô cảm mất rồi. Chán chường. Thấy sao cũng được. Mình sợ trong lúc này mình tâm trạng bất ổn, suy nghĩ không tỉnh táo nên muốn nhờ các bố mẹ có kinh nghiệm đi trước chỉ ra vấn đề và đưa lời khuyên hộ mình.


Có lẽ vấn đề chính của mình là nặng gánh gia đình chồng, cái mà từ xưa đến h mình chưa bao giờ nghĩ đến. Mình muốn hỏi là mọi người xem mình cso phải là người tính toán quá không? Và mình nên làm thế nào?


Hai đứa quyết định cuối năm làm đám cưới, đã dạm ngõ và đăng ký rồi. Nhưng đăng ký xong, bố mẹ chồng tặng luôn cho gần 100tr ... tiền nợ. Hiện tại tiền để làm đám cưới của 2 đứa cực kỳ hạn chế, BMC sẽ không bỏ ra đồng nào, từ cái nhỏ nhất. Mình có hỏi chồng là liệu có nhờ BMC lo hộ cỗ bàn (và sau đó bố mẹ thu tiền mừng) được không, chồng cũng không chắc, bảo để về bàn lại. Ý mình là nhờ BMC lo và sau này bọn mình không phải trả nợ cho cái khoản đó.


Đó là việc cho đám cưới, và mình nghĩ nếu cố gắng giật gấu vá vai, thì bọn mình cũng lo được. Việc BMC đẩy gánh nặng trả nợ sang cho bọn mình ngay trước đám cưới đã làm mình mất ít nhiều tình cảm với gđ chồng rồi, nhưng mình đang nghĩ đến việc về sau:


1/ BMC (trong độ tuổi lao động), không cso lương, không tích lũy thì sau khi cưới, bọn mình vẫn phải vừa trả nợ, vừa chu cấp cho bố mẹ nữa.


2/ Các em chồng năm nay 22-23 tuổi, đã đi làm nhưng sống phụ thuộc vào gia đình, công việc chưa ổn định, là anh chị, bọn mình lại phải có trách nhiệm chu cấp cho các em khi cần như mua xe, xin việc ..


3/ 2 em gái sắp đến tuổi lấy chồng, trong khi BMC mình không hề có tích lũy (và cả trách nhiệm nữa), thì việc tổ chức, lo liệu lại đến tay bọn mình


Mình cứ nghĩ mãi mà thấy chán nản. Con gái có bao nhiêu cái áp lực, mình phải sinh con không có già mất, mẹ chồng thì cũng giục vì bảo thấy nhiều người tịt quá; rồi còn phải sinh con trai nối dõi, phải đối nội dối ngoại thế này thế kia ...


Hai đứa nhà cửa chưa có, thu nhập chưa cao, 1-2 năm nữa thêm đứa con, ở nhà thuê, còn gánh nặng nợ (trả trong vòng 3 năm), còn trách nhiệm với gđ c như thế, mình cảm thấy một áp lực quá lớn.


Bây giờ cứ nghĩ đến đám cưới và đến nhà chồng là mình nản. Chồng mình thì có trách nhiệm với gia đình, thương em út, lại cũng chưa làm ra nhiều tiền, nên nhiều lúc nói chuyện đâm cáu nhau.


Mình như thế có chi li tính toán không? Mình nên làm thế nào?