Tình cảnh em đang gặp phải hiện nay khá giống với mẹ KENNY trong diễn đàn trước kia. Đó là: em đã say nắng với 1 đồng nghiệp, nhưng mọi chuyện chỉ là qua chat online và SMS. Em qua lại như vậy khoảng 1 tháng thì chồng em phát hiện. Giờ anh ko tin em nữa và còn có rất nhiều những hành động dằn vặt dày vò về quá khứ khiến em phải tủi hổ, đau xót mà em không muốn nói cụ thể... Em chịu đựng, phần vì con, phần vì nghĩ đây là hậu quả mình đáng phải nhận, chứ thật sự tình yêu trong em không còn nhiều.... Nhưng trớ trêu thay, đúng thời gian này, em mới biết đc rằng mình đã mang thai ngoài ý muốn... Cuộc sống gia đình em vốn đã chưa kịp bình lặng thì nay lại thêm xáo trộn và nhiều mối lo hơn bao giờ hết. Em vô cùng sợ hãi, lo lắng, phần vì con bé nhà em còn nhỏ quá (19 tháng, chưa cai sữa), phần vì hoàn cảnh bên nhà em rất khó khăn, hiện vẫn ở chung với gđ chồng trong không gian rất nhỏ hẹp, chật chội, phần vì tuổi của 2vc đều rất trẻ (26 tuổi) nhìn bạn bè vẫn chưa lập gia đình mà mình đã 2 con, trong em thực sự rất sợ hãi, hoang mang, và em muốn bỏ đứa con trong bụng... Còn chồng em vì chuyện say nắng của em, anh ấy nghi ngờ đây không phải con mình, em ngỏ ý muốn bỏ con, anh ta càng nghi ngờ và bắt em đợi đứa bé đc 2-3 tháng siêu âm xem trai hay gái, nếu là trai thì phải sinh con ra...
Giờ thực sự em không biết phải làm sao... sinh con ra thì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mà em còn rất nhiều điều muốn thực hiện, muốn tiến xa nữa trong công việc, muốn xây nhà cửa đàng hoàng, muốn tận hưởng cs đúng với tuổi trẻ của mình... Không phải em không muốn sinh con, nhưng thực sự em chưa sẵn sàng, em muốn đứa thứ 2 này sẽ là 1 sự chuẩn bị chu đáo, khi đã chín muồi về tất cả: sự nghiệp cũng như tiền tài. Em vốn được học hành, cv cũng rất ổn với cơ hội thăng tiến có, nhiều lúc cũng muốn bất chấp tất cả để là ng phụ nữ độc lập với những quyết định liên quan đến cuộc đời mình, nhưng sao khó quá. Xin các mẹ cùng chia sẻ, khuyên bảo em....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng con là lộc trời cho....
Nhớ mẹ ấy quá
Nếu có rồi thì giở bài Cùn ra mà nói, lúc anh đi anh có nghĩ j...
Nhiều lúc mình cũng ko chịu nổi, cũng muốn gào thét, lấn át... vì sao lại như thế, mình chỉ ngủ với duy nhất...
Con là lộc trời cho, nếu đã lỡ có thì...
Em suy nghĩ giống chị willove...
Đêm đêm, nằm suy nghĩ
- muốn chăm...