cả nhà !


Hôm nay em sẽ gặp mặt bố của con em để hỏi rõ ràng anh ta còn yêu và có muốn lấy em rồi cùng nhau nuôi con không?



Đây là tóm tắt câu chuyện của em nếu chị nào muốn biết rõ để cho em lời khuyên Có em bé nhưng người yêu và gia đình anh bỏ mặc em ở nơi đất khách quê người. Phải làm gì?



Nói ngắn gọn về trường hợp của em là : Du học sinh Canada, có bầu năm tháng với người yêu được 2 năm rưỡi, bây giờ đang sống một mình ở nơi đất khách với thai nhi. Gia đình phía bên em không hề biết chuyên. Còn gia đình anh biết nhưng bỏ mặc em, còn anh thì thay đổi, luôn tìm cách tránh mặt ( không gọi điện, nhắn tin, đến thăm) hỏi gì thì cũng chỉ trả lời một câu : "Không Biết" . Anh không nói bỏ mà cũng chẳng nói thương, thờ ở như vậy đấy. Chỉ khi nào em gọi điện thì sẽ trả lời. Hiện tại em cần biết anh ta muốn làm gì? Em sợ rang câu trả lời sẽ là " Em tự nuôi con đi." Và như thế em phải trở về VN với cái bụng và tủi nhục. Em mất hết cả tình yêu và danh dự, con em sẽ mất bố.



Hôm qua em rủ anh đến căn hộ bé nhỏ mà em đang thuê để ở , hai người cung ăn cơm, hâm nóng tình cảm, anh nói sẽ cho em biết có đến được không, nhưng em đợi đến 10h dêm không thấy một cú điện. Em không chờ được nữa va gọi thì anh nói anh đang nghỉ ở nhà và lướt web. Em hỏi thế anh không nhớ sang em mời anh đến em nấu cho anh ăn à? thì anh nói xin lỗi anh quên mất. Em khóc: " quên?, vậy cả ngày anh cung không gọi điện hỏi thăm em đc 1 câu à ? anh muốn gì? Anh nói đi." Cuối cùng anh ta bảo bây giờ anh không biết nói gì, để mai mình gặp nhau rồi nói đi em. Trời ơi.



Tối nay ( giờ Canada ) em phải hỏi cho ra nhẽ. Vì vậy em muốn nói dào đầu để cho anh ấy nhận ra trách nhiệm của anh với mẹ con em. (Sinh đẻ ở Canada, anh ta là con trai duy nhất trong nhà, chưa phải khổ bao giờ, chỉ biết làm, và bố mẹ "mang thức ăn đến tận miệng" dù anh đã 29 tuổi. ). Các mẹ chỉ cho em mấy chiêu để nói " đi vào lòng anh" , để anh thay đổi tâm tính.