Em thiệt tình thắc mắc lắm các mẹ ơi, em thấy rất nhiều người đàn ông, bên cạnh thì vợ trẻ trung xinh đẹp thế, và vẫn nói là rất yêu vợ, quan tâm chăm sóc, nhưng đùng 1 cái, vợ phát hiện ra chồng ngoại tình. Mà đau lòng hơn là kẻ t3 kia nhìn chẳng thể nào bằng vơ của họ. Vậy họ ngoại tình vì cái gì, trong khi vợ họ vẫn chu toàn việc nhà, con cái, cũng vẫn đẹp, vẫn yêu và chia sẻ cùng chồng và xxx cũng không phải tồi, thì còn ra ngoài vì cái gì?


Đọc đi đọc lại bao nhiêu bài tâm sự của các mẹ, chỉ biết đúc kết 1 điều, đàn ông chỉ thích thêm, mà cái thêm vào đấy đôi khi cũng chỉ là hàng ẩm ương,meo móc mà vẫn vơ vào. Hóa ra đối với đàn ông, ngoại tình là do cái bản tính, chứ nào phải là do vợ? Hay là đó là hàng free, nên xài thử, tìm cảm giác khác vợ chỗ nào à? Mà không biết những người phụ nữ đó nghĩ gì mà chấp nhận thế, chắc không còn tí tự trọng nào, hay rẻ rúng đến mức cho không cái thân mình?


Vậy phụ nữ phải làm gì để đối phó với loại đàn bà vô liêm sĩ( xin lỗi phải dùng từ này) như thế, và phải làm gì để không bao giờ rơi vào cảnh ôm hận đau thương ạ?


Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thù trong giặc ngoài với ạ.