Mình cũng khá cao ráo( 1m62) nhưng mình vẫn thích đi giày cao gót nhất là những hôm mặc váy, hoặc đi giày bốt. Thế nhưng chỉ có 1 điều là bf mình làm trong viện, chuyên về VL trị liệu nên ổng ko thích mình đi giày cao gót như thế. Mỗi lần đi chơi mà mình đi giày cao gót là ổng thể hiện ko vui trên khuôn mặt rõ rệt. Hik hik các bạn nghĩ thế nào? có nên làm những gì mình thích ko ? hay là vì ổng mà bỏ đi cái thích của bản thân mình? có khi nào các bạn phải từ bỏ 1 cái gì mình thích chỉ vì 1 ng nào đó ko thích chưa ??? cái sở thích nhỏ nhoi như thế cũng phải bỏ à ????